Trước trận đấu này, đội chủ nhà U.22 Trung Quốc được đánh giá cao hơn bởi họ đánh bại U.22 Hàn Quốc, hòa U.22 Uzbekistan, trong khi đội tuyển U.22 VN chỉ có 2 trận hòa. Tuy nhiên, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu chẳng có chút sợ sệt nào, bất chấp việc phải chơi trên sân khách. "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi duy trì lối đá chủ động. Nhờ khả năng pressing ấn tượng, Quốc Việt và các đồng đội tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1. Trong khâu chuyển trạng thái, đội tuyển U.22 VN cũng làm rất tốt. Khi tấn công, chúng ta xử lý bóng mạch lạc, luân phiên sử dụng bóng dài, bóng ngắn rất hợp lý. Khi phòng ngự, chúng ta gần như không bối rối, luôn duy trì được cự ly đội hình.

Quốc Việt vẫn là niềm hy vọng trên hàng công đội tuyển U.22 VN
ẢNH: VƯƠNG ANH
Đội tuyển U.22 VN chơi bóng với sự tự tin cao độ, thể hiện qua cú lốp bóng táo bạo từ giữa sân của Hồng Phúc và sau đó là bàn thắng mở tỷ số. Phút 31, Viktor Lê thực hiện tình huống đột phá ở trung lộ rồi vẩy má ngoài, chuyền bóng cho Quốc Việt. Giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương, Quốc Việt đỡ bóng gọn gàng và xoay người dứt điểm rất nhanh bằng chân trái, đưa đội tuyển U.22 VN vươn lên dẫn trước.
HLV Đinh Hồng Vinh cũng tạo ra sự cơ động, linh hoạt cho đội tuyển U.22 VN. Các cầu thủ ở tuyến trên như Viktor Lê - Anh Quân - Quốc Cường - Quốc Việt thường xuyên hoán đổi vị trí với nhau để gây bất ngờ cũng như đảm bảo cự ly đội hình, duy trì 2 lớp phòng ngự. Đó cũng là lý do đội tuyển U.22 Trung Quốc gần như không tạo ra một pha phối hợp sắc nét nào. Bàn thắng duy nhất mà họ ghi được đến từ một quả phạt đền, sau tình huống Hồng Phúc phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 67.
Khoảng 20 phút cuối, đội tuyển U.22 VN được chơi hơn người sau khi Yixuan Zhang phạm lỗi phía sau với Thanh Nhàn và bị truất quyền thi đấu. Từ lúc này, đội khách chơi dồn ép, có 1 lần đưa bóng đi chạm xà ngang đối phương nhưng tiếc là bàn thắng không đến. Đội tuyển U.22 VN chỉ có trận hòa và vuột mất chức vô địch.
Tại giải này, đội tuyển U.22 VN không chỉ cho thấy lối chơi tập thể, gắn kết mà một số cá nhân cũng đã để lại dấu ấn. Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê chơi rất hay khi được hoạt động tự do. Anh tự tin đột phá, kiến tạo, di chuyển tích cực và hỗ trợ phòng ngự cũng tuyệt vời. Trong khung gỗ, thủ thành Cao Văn Bình luôn tập trung cao độ, liên tục có những tình huống cứu thua xuất sắc. Chính Văn Bình được trao giải thủ môn xuất sắc nhất giải. Dàn trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu như Nhật Minh, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt… chơi từ mức tròn vai trở lên, luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội.
Với những điểm sáng qua giải đấu này, U.22 VN rất có tương lai.