Tiếc nuối của Trường ĐH Malaysia
Trận đấu đầu tiên của bảng B diễn ra giữa 2 đội bóng nước ngoài là Trường ĐH Malaysia và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). Dưới ánh đèn của sân trường ĐH Tôn Đức Thắng, thầy trò Trường ĐH Malaysia tạo ra một thế trận cực kỳ áp đảo, liên tục bắn phá khung thành đội bóng đến từ đảo quốc sư tử. Nếu thủ môn Samarth Shankar không cản phá xuất sắc, lợi thế sau giờ nghỉ của Trường ĐH Malaysia không chỉ là 1 bàn.
Trường ĐH Malaysia không chỉ kiểm soát bóng tốt, pressing quyết liệt mà còn có "bài vở" rất đa dạng. Họ có những miếng đánh biên lợi hại, tấn công trung lộ cũng rất hay. Đặc biệt, trong những tình huống triển khai bóng cố định, họ thực hiện đa dạng, được thể hiện trong bàn thắng mở tỷ số (đến sau một pha đá phạt góc). Ngoài ra, cầu thủ Taufik Bin Deli còn sở hữu những cú ném biên chất lượng, như kiểu hậu vệ Pratama Arhan của đội tuyển Indonesia.

Các cầu thủ Malaysia (áo vàng) bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, có 2 lần không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị
ẢNH: NHẬT THỊNH

Zikry Bin Hafis (trái) và các đồng đội hơi đuối sức trong hiệp 2 nên bị ĐH Công nghệ Nanyang cầm hòa
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chỉ tiếc là Trường ĐH Malaysia có phần sa sút thể lực trong hiệp 2, nên chơi không hay như 40 phút đầu trận, tạo điều kiện cho Trường ĐH Công nghệ Nanyang phản công. Sự suy giảm thể lực cũng là một phần nguyên nhân khiến Hariz Husaini mắc sai lầm, khiến Trường ĐH Malaysia phải chịu một quả phạt đền và bị gỡ hòa 1-1. Những phút cuối trận, Trường ĐH Malaysia vẫn tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng ở các tình huống chuyền bóng và dứt điểm quyết định, họ không giữ được sự sắc sảo.
HLV Mohd Yazli Yahya chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Tôi có một chút thất vọng. Chúng tôi đã áp đảo hoàn toàn, kiểm soát bóng tốt hơn, tạo nhiều cơ hội, có một thế trận rất ấn tượng trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi không giữ được chất lượng thi đấu như vậy và cũng mắc một số sai lầm. Vì thế, chúng tôi cần phải khắc phục nhiều lỗi để hướng đến chiến thắng trong trận gặp Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa".
Sức mạnh Trường ĐH Malaysia đến từ đâu?
Trong trận đấu này, tiền vệ trung tâm Zikry Bin Hafis chơi rất xuất sắc, gây ấn tượng với những nhà chuyên môn có mặt tại sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. Anh quán xuyến tốt tuyến giữa nhờ nhãn quan chiến thuật sắc sảo, khả năng đeo bám đối thủ dai dẳng và có cả sự tinh quái trong lối chơi.
Trước khi trở thành một sinh viên và khoác lên mình màu áo của Trường ĐH Malaysia, Zikry ăn tập chuyên nghiệp tại học viện Mokhtar Dahari, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có tiếng ở Malaysia. Anh cũng từng có cơ hội được tập luyện tại Wolves, đội bóng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Zikry Bin Hafis tham quan sân Molineux của Wolves
ẢNH: NVCC

Số 29 của ĐH Malaysia gặp gỡ tiền đạo Hwang Hee-chan (đội tuyển Hàn Quốc)
ẢNH: NVCC

Tiền vệ này cũng "săn" thành công Justin Hubner (đội tuyển Indonesia)
ẢNH: NVCC
Ngoài ra, đội Trường ĐH Malaysia còn có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò Mokhtar Dahari và nhiều trường học chuyên về thể thao khác. Đáng chú ý, tiền vệ trái Nuh Azlan Yusof và tiền đạo Arif Rahim từng chơi cho đội U.18 của Johor Darul Ta'zim, đội bóng mạnh nhất, giàu có nhất giải vô địch quốc gia Malaysia. Các cầu thủ của Trường ĐH Malaysia còn được chơi bóng hàng tuần A1 AFL League, giải đấu bán chuyên của Malaysia.
HLV trưởng của đội bóng này cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông Yahya từng khoác áo các CLB NBKelantan, Selangor, Proton, Melaka. Vì thế, mảng miếng chiến thuật mà chiến lược gia này xây dựng cũng đa dạng, biến hóa.
Sức mạnh nội tại của Trường ĐH Malaysia là rất đáng gờm. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn trong tháng Ramadan và khó đảm bảo được chất lượng chơi bóng trong suốt 80 phút. Nếu vượt qua được thử thách này, cơ hội vô địch dành cho thầy trò HLV Yahya là rất cao.