Quyết tâm của nhà vô địch
Lúc 15 giờ 30 diễn ra trận bán kết 1 giữa đội Trường ĐH Life (Campuchia) với đội vô địch TNSV VN 2025 Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Sức mạnh của đội bóng Campuchia được khẳng định bằng thành tích toàn thắng cả hai trận vòng bảng trước đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (3-1) và đội Trường ĐH Lào (2-0). Đội Trường ĐH Life ngoài các gương mặt nổi bật như thủ quân Uk Devin, tiền vệ Le Songpov, tiền đạo Kea Piseth, còn có lực lượng đồng đều ở các vị trí. "Chúng tôi đã xem kỹ hai trận đấu đã qua của đội Trường ĐH Life. Quả thật họ là đội bóng mạnh về chuyên môn, nền tảng thể lực dồi dào. Đội Trường ĐH Life vừa có những cá nhân xuất sắc có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu, vừa chơi gắn kết, phối hợp nhanh, nhuần nhuyễn, đồng thời tranh chấp bóng quyết liệt. Họ cũng tận dụng rất tốt các cơ hội có được. Đây rõ ràng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch", HLV Nguyễn Công Thành nhận định.

Đội Trường ĐH Life (phải) là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch
ẢNH: NHẬT THỊNH
HLV Kong Vechaka của đội Trường ĐH Life đặt niềm tin tuyệt đối vào các học trò và mong muốn các em thể hiện được hết khả năng. "Chúng tôi dành sự tôn trọng đến đội ĐKVĐ TNSV VN. Họ là tập thể chơi máu lửa, nhanh nhẹn và tổ chức lối chơi tốt. Tuy nhiên mục tiêu của đội bóng chúng tôi ngay từ đầu là hướng đến danh hiệu cao nhất", HLV Kong Vechaka bày tỏ. Trong khi đó, HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ: "Ngay sau lượt trận cuối vòng bảng, các cầu thủ đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa được trị liệu để hồi phục nhằm có được thể trạng tốt nhất cho trận bán kết. Toàn đội cũng đã họp bàn rút kinh nghiệm ở vòng bảng và hướng đến mục tiêu quan trọng phía trước. Tôi muốn nói với các học trò rằng chúng ta chỉ còn cách chung kết một trận đấu nữa thôi, các em hãy ra sân với tinh thần thoải mái, nỗ lực khẳng định bản thân làm rạng danh nhà trường, gia đình, bạn bè".
Đội Trường ĐH Lào muốn tạo bất ngờ
Lúc 18 giờ diễn ra trận bán kết 2 giữa đội Trường ĐH Malaysia với đội Trường ĐH Lào. Đây là trận đấu đội Trường ĐH Malaysia được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng của xứ sở triệu voi hứa hẹn tạo bất ngờ. Ở vòng bảng, đội Trường ĐH Malaysia đấu trận mở màn chưa "nóng máy", bị đội Trường ĐH Nanyang (Singapore) cầm hòa 1-1.

Đội bóng đến từ Lào chơi rất hay
Tuy nhiên ở lượt trận tiếp theo, đội bóng này khẳng định sức mạnh bằng thắng lợi 1-0 trước đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Sức mạnh của đội Trường ĐH Malaysia nằm ở khả năng thu hồi, điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ mang áo số 29 Zikry Bin Hafis. Anh được ví như linh hồn trong lối chơi của đội Trường ĐH Malaysia, có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân. Trên hàng công, đội Trường ĐH Malaysia có tiền đạo Haziq Bin Deli với thể hình, sức mạnh, khả năng tác chiến độc lập tốt đã tạo ra những pha tấn công sắc bén và hiệu quả dù bị hàng phòng ngự đối phương chăm sóc kỹ. Với lực lượng đồng đều và khả năng vận hành tốt, HLV Mophd Yazli Yahya tin tưởng các cầu thủ đội Trường ĐH Malaysia sẽ tiếp tục phát huy lối chơi đẹp mắt, cống hiến đi kèm với chiến thắng trước đội Trường ĐH Lào để giành vé vào chơi trận chung kết. "Với Trường ĐH Malaysia, chiếc cúp vô địch không phải mục tiêu cuối cùng mà là điều các em thể hiện qua từng trận đấu. Toàn đội đến giải đấu với tinh thần cống hiến, học hỏi và hy vọng có được nhiều kỷ niệm đẹp", HLV Mophd Yazli Yahya cho biết.
Còn đội Trường ĐH Lào sau trận ra quân thua 0-2 trước đội Trường ĐH Life đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng để giành vé đi tiếp. Đội Trường ĐH Lào có tiền vệ Khamkeng cùng tiền đạo Thanousack thi đấu sắc bén trên hàng công. Về tương quan lực lượng cũng như lối chơi, đội Trường ĐH Lào bị đánh giá dưới cơ so với đội Trường ĐH Malaysia. Tuy nhiên HLV Chanthalavong Ampaivanh cho biết sẽ có đấu pháp phù hợp để khắc chế sức mạnh của đối thủ và sẵn sàng tạo bất ngờ.
Hai cặp đấu bán kết sẽ được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.
