Những phát biểu của HLV Amorim sau trận thua 1-4 trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh ngày 13.4 đã nói lên tất cả điều đó. "Tôi không quan tâm mọi lời chỉ trích, khi thua trận đã là điều tồi tệ nhất rồi. Tuy nhiên ngày thứ năm này mới thực sự quan trọng với chúng tôi", HLV Amorim nhấn mạnh. Đó là trận quyết đấu của M.U trước đối thủ đến từ nước Pháp, Lyon tại lượt về vòng tứ kết giải Europa League trên sân nhà Old Trafford. Ở lượt đi, M.U hòa tỷ số 2-2.

HLV Amorim và các cầu thủ M.U đối mặt với trận đấu tất tay trước Lyon
Ảnh: Reuters
Europa League hiện là đích ngắm duy nhất của M.U để cứu vãn một mùa giải thảm họa trên mọi phương diện. Nếu vượt qua Lyon, họ còn 3 bước nữa để hướng đến vinh quang (ngôi vô địch), bao gồm 2 trận bán kết có thể gặp Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) hoặc Rangers (Scotland). Và trận chung kết có thể đối đầu với đối thủ quen thuộc Tottenham hoặc Eintracht Frankfurt (Đức), hoặc cũng có thể là Lazio (Ý) và Bodo/Glimt (Na Uy), những đối thủ ở nhánh đấu còn lại.
Đây là con đường không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nó là tất cả những gì còn lại để HLV Amorim và M.U hy vọng. Tại giải Ngoại hạng Anh, M.U đang trải qua mùa giải tệ nhất lịch sử. Họ đã thua đến 14 trận, hiện xếp vị trí thứ 14 với 38 điểm, hơn đội xếp vị trí thứ 17 (West Ham), nơi vừa đủ để trụ hạng chỉ có 3 điểm.
M.U sẽ buông xuôi
M.U đang hơn đội gần nhất ở vị trí rớt hạng là Ipswich Town (thứ 18) 17 điểm, trong khi giải còn 6 vòng đấu. Khả năng rớt hạng của "Quỷ đỏ" được đánh giá là cực kỳ thấp. Nhưng việc họ cần cải thiện vị trí cao hơn hạng 14 hiện nay, có vẻ như đã muốn buông xuôi. Mọi thứ tệ nhất dù gì cũng đã đến với họ rồi.
Khi HLV Amorim đến dẫn dắt M.U (tháng 11.2024), đội bóng chỉ kém nhóm tốp 4 có 4 điểm. Nhưng nay, họ rơi xuống gần nhóm cuối bảng xếp hạng và không có dấu hiệu gì sẽ hồi phục. Trong 21 trận dẫn dắt M.U thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2024 - 2025, HLV Amorim chỉ có được 6 trận thắng, 5 hòa và thua đến 10 trận.
Chính vì vậy, không còn con đường nào khác với M.U và HLV Amorim là dồn mọi tâm trí vào giải Europa League, nơi họ vẫn bất bại (6 thắng, 5 hòa), và nếu vô địch sẽ có suất dự Champions League mùa tới. Ngược lại, nếu thất bại, chắc chắn một cơn giận chưa từng thấy sẽ bùng nổ đến từ các CĐV M.U đổ lên đội bóng, từ ban lãnh đạo đến HLV Amorim và các cầu thủ.
"Đây là một canh bạc quá lớn, và chứa đựng quá nhiều rủi ro. Thực tế là không còn cách nào khác, HLV Amorim và các cầu thủ M.U phải tự vượt qua để cứu mình, hoặc là phải run rẩy đón nhận cơn bão đến với mình", báo chí Anh nhận định.
M.U dự kiến sẽ có sự trở lại của thủ môn Onana sau khi được cho nghỉ ngơi (trận gặp Newcastle) để tĩnh tâm vì một loạt sai sót ở trận lượt đi với Lyon, nhưng tiền đạo Zirkzee sẽ vắng mặt. M.U cũng đối mặt cơn bão chấn thương với Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Lisandro Martinez, Jonny Evans đều đang nghỉ dài hạn. Ngôi sao trẻ Chido Obi-Martin không đủ điều kiện thi đấu, nên HLV Amorim vẫn phải trông đợi vào Rasmus Hojlund, Bruno Fernandes và Alejandro Garnacho. Trong khi Lyon đầy tự tin đến sân Old Trafford với bộ ba hàng công Thiago Almada, Lacazette và Mikautadze đều sung sức.