
Mộ phần bên trong khu phức hợp lăng mộ hoàng gia ở Vergina (Hy Lạp)
ảnh: Museum of the Royal Tombs of Aigai
Dù chỉ sống đến năm 32 tuổi, Alexander Đại Đế (356 TCN – 323 TCN) đã ghi danh là một trong những nhà chiến lược quân sự nổi tiếng nhất lịch sử.
Sau chiến thắng trước quân Ba Tư trong trận Gaugamela (331 TCN), vị vua được tôn xưng là "Hoàng đế xứ Babylon", "Vua của châu Á", "Đại đế của Tứ phương". Những chiến thuật quân sự mà vị vua này sử dụng trong trận đánh đến nay vẫn được nghiên cứu và giảng dạy trong các học viện quân sự trên toàn thế giới.
Bên cạnh tài năng thiên bẩm về quân sự, Alexander Đại Đế còn nhận được sự giáo dục vững chắc từ nhỏ. Thầy của ông không ai khác là triết gia Aristotle, một trong những bộ óc vĩ đại nhất thời cổ đại.
Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất về mặt quân sự của ông phải đến từ phụ thân là Hoàng đế Philip II, vị vua đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Macedonia và xây dựng nên một quân đội hùng mạnh. Chính đội quân này sau đó đã theo chân Alexander Đại Đế chinh phạt phía Đông Địa Trung Hải, Trung Đông và châu Á.
Hoàng đế Philip II
Sinh thời, Hoàng đế Philip II (359 TCN đến 336 TCN) không phải là cái tên được nhiều thế hệ biết đến như người con nổi tiếng. Ông cũng qua đời vì bị ám sát vào năm 336 TCN ở cổ thành Aigai (ngày nay là Vergina, Hy Lạp).
Trong báo cáo đăng trên Journal of Archaeological Science: Reports, các nhà khảo cổ học giờ đây có thể chính thức xác nhận hài cốt của anh trai cùng cha khác mẹ, con trai, và vua cha Philip II của Alexander Đại Đế trên thực tế được an táng trong mộ phần hoàng gia ở Vergina (Hy Lạp).
Suốt 2 thiên niên kỷ, thị trấn Aigai bị lãng quên trong dòng lịch sử. Đến năm 1977, nhà khảo cổ học Manolis Andronikos phát hiện vị trí được cho là nơi yên nghỉ cuối cùng của Vua Philip II, và địa điểm được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996.

Phục dựng hình ảnh Vua Philip II, với vết thương ở mắt phải sau một trận đánh
ảnh: University of Manchester
Thế nhưng, trong khi các nhà khảo cổ học chắc chắn rằng hài cốt của người cha Alexander Đại đế được an táng bên trong phần mộ đó, có nhiều ý kiến tranh cãi về chủ nhân của 3 mộ phần còn lại bên trong lăng mộ hoàng gia Aigai.
Để hóa giải bí ẩn này, một đội ngũ các nhà khảo cổ học đến từ Mỹ, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã truy xuất dữ liệu từ nhiều phương pháp điều tra khoa học khác nhau, và tham chiếu bằng những nguồn lịch sử.
Mộ phần hoàng gia
Sau thời gian nghiên cứu, họ xác định được Mộ I chứa hài cốt Vua Philip II cùng với vợ mình là Hoàng hậu Cleopatra (không phải Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập) và con trai còn nhỏ của họ. Cả hoàng hậu và hoàng tử nhỏ đều bị sát hại sau khi Vua Philip II bị ám sát.
Bên cạnh đó, Mộ II, nơi ban đầu các học giả cho rằng chứa hài cốt Vua Philip II, trên thực tế thuộc về Vua Arrhidaeus (anh cùng cha khác mẹ của Alexander Đại Đế) và vợ của ông, một nữ chiến binh tên Adea Eurydice.
Cuối cùng, Mộ III thuộc về Alexander IV, con trai hợp pháp duy nhất của Alexander Đại Đế, và là người thừa kế đế chế Macedonia sau khi vị hoàng đế qua đời.
Hiếm có đôi cha con nào trong lịch sử quân sự thế giới lại tạo nên ảnh hưởng sâu rộng như Hoàng đế Philip II và Alexander Đại Đế. Và giờ đây, sau hơn 2.360 năm, các nhà nhân chủng học và khảo cổ học cuối cùng đã có thể xâu chuỗi lại những gì xảy ra trong hành trình mở đầu đầy vinh quang của bộ đôi cha con định hình vận mệnh của cả một đế chế.