Ông Obama ngầm công kích ông Trump

Ông Barack Obama đã cùng với các cựu Tổng thống Joe Biden và Bill Clinton, cựu Phó tổng thống Kamala Harris, dự lễ tang nhà hoạt động nhân quyền Jesse Jackson tại thành phố Chicago ngày 6.3, theo AFP.

Ông Obama ngầm công kích ông Trump - Ảnh 2.

Từ phải sang: nhà Biden, ông Obama, nhà Clinton và bà Harris tại lễ tang

ẢNH: AP

Ông Jackson qua đời vào ngày 17.2, hưởng thọ 85 tuổi, là cộng sự thân thiết của mục sư Martin Luther King Jr. trong những năm 1960 và vẫn là tiếng nói nổi bật của người Mỹ gốc Phi trên trường quốc gia trong hơn 6 thập niên qua.

Trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Obama đã có những chỉ trích nhắm đến ông Trump. Ông Obama cho biết các chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Jackson vào những năm 1980 đã đặt nền móng cho các nhà lãnh đạo da màu khác, bao gồm chính ông, với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009 và tái đắc cử vào năm 2012.

"Thông điệp mà ông ấy gửi đến một thanh niên 22 tuổi, con của một người mẹ đơn thân, mang một cái tên lạ lẫm, một người ngoài cuộc, là có lẽ không có nơi nào hay bất kỳ căn phòng nào mà chúng ta không thể đạt đến. Ông ấy đã mở đường cho rất nhiều người khác noi theo", ông Obama nói với đám đông hàng ngàn người đang reo hò.

Ông Obama ngầm công kích ông Trump - Ảnh 3.

Hình ảnh mục sư Jesse Jackson được chiếu tại sự kiện

ẢNH: AP

Đám đông đã dành sự chào đón nồng nhiệt đặc biệt cho ông Obama, người bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình ở Chicago. Vị cựu tổng thống nói rằng ông biết ơn ông Jackson vì đã để lại một "di sản của hy vọng", trái ngược với giới lãnh đạo đảng Cộng hòa hiện tại ở Washington D.C.

"Chúng ta đang sống trong thời đại mà việc hy vọng trở nên khó khăn. Mỗi ngày chúng ta thức dậy đều chứng kiến một cuộc tấn công mới vào các thể chế dân chủ của chúng ta, một bước thụt lùi nữa đối với ý tưởng về pháp quyền, một sự xúc phạm đến sự tử tế thông thường. Mỗi ngày, bạn thức dậy và chứng kiến những điều mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra", ông Obama nói.

"Bạn có thể dễ dàng nản lòng, dễ rơi vào sự hoài nghi… (nhưng) người đàn ông này, mục sư Jesse Lewis Jackson, đã truyền cảm hứng cho chúng ta chọn một con đường khó khăn hơn", ông Obama phát biểu.

Ông Obama ngầm công kích ông Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại lễ tang nhà hoạt động nhân quyền Jesse Jackson tại thành phố Chicago ngày 6.3

ẢNH: AP

Cũng tại lễ tang, cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng ông Jackson đã giúp ông trở thành một tổng thống tốt hơn, trong khi cựu Phó tổng thống Harris nói về những chiến dịch tranh cử tổng thống đầy cảm hứng của ông Jackson vào những năm 1980 và trưng ra những kỷ vật tranh cử mà bà đã giữ lại từ thời đó. Cựu Tổng thống Joe Biden cũng phát biểu trong buổi lễ.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã ca ngợi ông Jackson trên mạng xã hội và chia sẻ ảnh chụp chung của hai người nhưng không tham dự sự kiện ngày 6.3.

"Jesse là một người phi thường hiếm có. Ông ấy đã đóng góp rất nhiều vào chiến thắng bầu cử của Barack Hussein Obama - một người mà ông Jesse không ưa - dù không được công nhận hay ghi nhận công lao. Ông ấy rất yêu thương gia đình mình và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến họ. Jesse sẽ được nhớ mãi!", ông Trump viết.

Ông Biden lên tiếng về 'tin xấu' cho Tổng thống Trump

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao