"Tiên lượng là tốt. Chúng tôi đang tiến hành mọi thứ. Mọi việc đang tiến triển. Vì vậy, tôi cảm thấy ổn", cựu Tổng thống Joe Biden (83 tuổi) nói sau một sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến sĩ trận vong tại bang Delaware ngày 30.5, theo AFP.

Cựu Tổng thống Joe Biden tại sự kiện ở bang Delaware ngày 30.5
ẢNH: REUTERS
Hôm 18.5, Văn phòng của ông Biden thông báo rằng ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, với chỉ số Gleason là 9, tức là thuộc loại nghiêm trọng nhất.
Vị cựu tổng thống nói với các phóng viên rằng ông đã chọn được phác đồ điều trị và kỳ vọng "sẽ có thể vượt qua căn bệnh này".
"Tế bào ung thư không nằm trong cơ quan nào cả, xương của tôi vẫn chắc khỏe, nó chưa xâm nhập. Vậy nên tôi cảm thấy ổn", ông Biden nói thêm.
"Chúng tôi đều lạc quan về chẩn đoán. Thực ra, một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới đang điều trị cho tôi", ông Biden nói trong lần đầu tiên công khai trải lòng về tình trạng từ khi công bố mắc ung thư.

Ông Joe Biden trả lời các phóng viên sau sự kiện ngày 30.5
ẢNH: REUTERS
Sức khỏe thể chất và tinh thần của cựu Tổng thống Biden, người lớn tuổi nhất từng giữ chức vụ này, từng là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024.
Sau màn tranh luận không như mong muốn với đối thủ tranh cử Donald Trump, ông Biden đã kết thúc chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai của mình và sau đó ủng hộ bà Kamala Harris, khi đó là phó tổng thống, làm người tranh cử thay.
Ông Trump thắc mắc gì về chẩn đoán ung thư của ông Biden?
Những tranh cãi chính trị về việc ông Biden dừng tranh cử đã trở thành bê bối lớn từ khi cuốn sách Original Sin (tạm dịch: Tội lỗi nguyên thủy) của hai nhà báo Mỹ được công bố hôm 20.5, trong đó cho rằng Nhà Trắng đã che đậy tình trạng suy giảm nhận thức của ông Biden khi ông còn đương nhiệm.
Khi được hỏi về việc này, cựu tổng thống trả lời mỉa mai: "Tôi bị tâm thần và không thể đi lại".
Ông nói rằng ông không hối tiếc vì ban đầu đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ hai, và rằng các đối thủ trong đảng Dân chủ có thể đã thách thức ông nếu muốn: "Nhưng họ đã không làm thế, vì tôi đã đánh bại họ".