Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff ngày 24.7 đổ lỗi cho lực lượng Hamas rằng các bên trung gian đã nỗ lực rất nhiều nhưng Hamas “dường như không hợp tác hay có thiện chí”.
“Chúng tôi sẽ xem xét các phương án khác để đưa con tin trở về, cũng như tạo môi trường ổn định hơn cho người dân tại Gaza”, ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.
Mỹ rút khỏi đàm phán ngừng bắn Gaza, Hamas ngạc nhiên
Tuyên bố của ông Witkoff được đưa ra sau khi Hamas ngày 24.7 thông báo đã gửi phản hồi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh các vòng đàm phán ngừng bắn diễn ra tại Qatar kéo dài 2 tuần nhưng chưa có đột phá.
Phía Hamas cho biết họ ngạc nhiên trước phát biểu của đặc phái viên Mỹ, cho rằng lập trường của nhóm được các bên trung gian hoan nghênh và mở ra cánh cửa để đạt được một thỏa thuận toàn diện.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã triệu nhóm đàm phán về để tham vấn. "Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận nhằm giải cứu con tin. Tuy nhiên, nếu Hamas coi thiện chí của chúng tôi là điểm yếu, là cơ hội để đưa ra những điều kiện gây nguy hiểm cho Israel, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng", AFP ngày 25.7 dẫn tuyên bố của ông Netanyahu.

Vụ nổ ngày 24.7 tại một khu vực ở Gaza nằm gần biên giới Israel
ẢNH: REUTERS
Một quan chức Israel cho biết phản ứng mới nhất của Hamas mang lập trường “sẽ không có tiến triển trong đàm phán nếu không có nhượng bộ”.
Reuters dẫn lời một nhân vật cấp cao Hamas nói rằng vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng sẽ mất thêm vài ngày, do Israel trì hoãn. Trong khi đó, báo Haaretz ngày 24.7 dẫn các nguồn tin Israel tiết lộ động thái rút đoàn đàm phán của Tel Aviv nhằm gây sức ép cho Hamas.
Đoàn của ông Witkoff không lý giải chi tiết nội dung nào trong các yêu cầu của Hamas khiến Mỹ rút khỏi đàm phán.
Tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza rơi vào bế tắc, trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công và người dân tại Gaza lâm vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Al Jazeera đưa tin cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 115 người đã chết đói tính đến ngày 24.7. Trong khi đó, các bệnh viện tại Gaza thống kê ít nhất 62 người thiệt mạng trong ngày 24.7 do các cuộc tấn công của Israel. Tel Aviv không bình luận những con số trên.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24.7 tuyên bố Pháp sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Động thái này đã bị Israel chỉ trích dữ dội. Theo AFP, Thủ tướng Israel Netanyahu nói quyết định của Paris đã gây mối đe dọa hiện hữu và "tạo bệ phóng để tiêu diệt Israel".