Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đã kể lại khoảnh khắc đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi Nhà Trắng sau màn tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance hôm 28.2.
Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 1.3, ông Waltz cho biết sau khi hai bên lời qua tiếng lại trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, hai phái đoàn rút về hai phòng khác nhau. Sau đó, ông Waltz cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức cấp cao cố vấn cho Tổng thống Trump không nên tiếp tục đối thoại sau "màn sỉ nhục" đó. "Chúng tôi không thấy có thể tiếp tục nữa và việc đối thoại thêm sẽ chỉ đi ngược lại từ thời điểm này", ông Waltz nói.
Châu Âu gấp rút tìm cách giúp Ukraine sau "thảm họa" hội đàm Trump-Zelensky
Ông Waltz được cử sang phòng bên kia để chuyển thông điệp rằng ông Zelensky không còn được chào đón. Khi được hỏi liệu Tổng thống Zelensky có nhận ra, ông Waltz đáp: "Không, ông ấy không nhận ra. Thẳng thắn thì đội ngũ của ông ấy nhận ra. Đại sứ và cố vấn của ông ấy đã rơi nước mắt vì muốn cuộc gặp tiến triển nhưng ông Zelensky vẫn còn tranh cãi".
Theo vị cố vấn Mỹ, ông đã nói với Tổng thống Zelensky rằng thời gian không đứng về phía ngài "tại đây và trên chiến trường, xét trên tình hình thế giới và quan trọng nhất là sự viện trợ của Mỹ và sức chịu đựng của người đóng thuế không phải là vô hạn".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28.2
ẢNH: REUTERS
Ông Waltz cho rằng ông Zelensky đã không nhận ra việc nước Mỹ đã có tân tổng thống và đã quyết tâm thực hiện cách tiếp cận mới tiến tới hòa bình.
Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin của ông Waltz.
Trước đó, bức ảnh chụp Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova ngồi chống tay lên trán trong lúc các nhà lãnh đạo cãi vã đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Bức ảnh do phóng viên Kaitlan Collins của CNN chia sẻ trên X hôm 1.3 và đến nay có 2,5 triệu lượt xem và 4.200 lượt chia sẻ, 47.000 người "thả tim".
Theo tạp chí Newsweek, cử chỉ của bà Markarova cho thấy sự thất vọng về việc mối quan hệ Ukraine-Mỹ "rơi tự do" trong thời gian gần đây, khi Tổng thống Trump cho rằng Ukraine đã mở đầu cuộc xung đột với Nga, gọi Tổng thống Zelensky là "nhà độc tài" và đỉnh điểm là cuộc cãi vã tại Nhà Trắng.