Một cặp cha con đã xả súng vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển nổi tiếng nhất nước Úc vào ngày 14.12, khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 42 người bị thương, theo AFP.

Hai tay súng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney (Úc) ngày 14.12
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SKY NEWS
Đến hôm nay 15.12, cảnh sát Úc thông báo hai tay súng trong vụ xả súng Sydney ngày 14.12 là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường trong khi người con bị thương nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, theo tờ The Guardian.
Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke hôm nay cho biết Sajid đến Úc từ năm 1998 bằng thị thực sinh viên, chuyển sang thị thực vợ/chồng vào năm 2001 và sau những chuyến đi nước ngoài, ông ta đã ở lại bằng thị thực thường trú 3 lần, theo báo The Sydney Morning Hearal. Cảnh sát xác nhận ông Sajid đến từ thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan, còn Naveed sinh ra ở Úc.
Trước khi cảnh sát Úc công bố danh tính của hai nghi phạm, Đài ABC của Úc dẫn lời một quan chức tiết lộ rằng nghi phạm là Naveed Akram đến từ vùng ngoại ô Bonnyrigg thuộc phía tây Sydney, và các phương tiện truyền thông địa phương khác đưa tin rằng cảnh sát đã đột kích vào nhà của nghi phạm.
'Người hùng' tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc hiện ra sao
Những bức ảnh về một người đàn ông tươi cười trong chiếc áo đấu cricket (bóng gậy) màu xanh lá cây của đội tuyển Pakistan đã được lan truyền trên mạng xã hội. Một số bài đăng đã được chia sẻ hàng ngàn lần, thu hút những bình luận đầy ác ý.
Tuy nhiên, bức ảnh đó được lấy từ trang Facebook cá nhân của một người khác 30 tuổi cũng có tên Naveed Akram và cũng đến từ tỉnh Punjab của Pakistan. Người đàn ông này đã kêu gọi mọi người ngừng lan truyền thông tin sai lệch trong một video do Lãnh sự quán Pakistan tại Sydney công bố hôm 15.12, theo AFP.
"Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, một trong những kẻ xả súng tên là Naveed Akram và tên tôi cũng là Naveed Akram", anh Akram (30 tuổi) nói trong video. "Đó không phải là tôi. Tôi không liên quan gì đến vụ việc hay người đó", anh Akram nói, lên án vụ xả súng "kinh hoàng" ở bãi biển Bondi.
"Tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi ngăn chặn sự lan truyền này", anh Akram (30 tuổi) nhấn mạnh, yêu cầu người dùng báo cáo các tài khoản đã sử dụng sai ảnh của anh, bức ảnh mà anh đã chia sẻ trong một bài đăng vào năm 2019.
Người đàn ông 30 tuổi, sống ở vùng ngoại ô phía tây bắc Sydney, cho AFP hay anh lần đầu tiên nghe tin khoảng 21 giờ 30 tối 14.12 (giờ địa phương) rằng anh đã bị nhận diện sai là kẻ xả súng.
"Tôi thậm chí không thể ngủ được trong đêm qua", anh Akram nói với AFP qua điện thoại, và cho biết thêm anh đã xóa tất cả những tin nhắn "kinh khủng" mà anh đã nhận được.
"Tôi rất sợ hãi. Tôi không thể ra ngoài, cứ như thể đó là vấn đề đe dọa đến tính mạng vậy, nên tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì… gia đình tôi cũng lo lắng, nên đây là khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi", anh cho hay.
Anh Akram đã yêu cầu Lãnh sự quán Pakistan công bố đoạn video vì người thân của anh ở tỉnh Punjab cũng nhận được những cuộc gọi đe dọa. "Vụ này đang hủy hoại hình ảnh của tôi, hình ảnh của gia đình tôi," anh nói.
Người gốc Pakistan này chuyển đến Úc vào năm 2018 để theo học Đại học Central Queensland và sau đó học thạc sĩ tại Viện Holmes ở Sydney, theo AFP. Hiện nay, anh Akram điều hành một doanh nghiệp cho thuê xe hơi, và anh nói rằng Úc là "đất nước hoàn hảo".
"Tôi yêu đất nước này. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề an toàn nào ở đây, mọi người đều rất tốt bụng, người dân ở đây rất tử tế. Chỉ có sự việc này mới gây ra cho tôi chấn thương tâm lý như thế", anh Akram chia sẻ.