Reuters ngày 31.7 đưa tin bộ sưu tập gồm hơn 300 viên ngọc, bao gồm thạch anh tím, hoàng ngọc và ngọc trai liên quan Phật Thích Ca đã được đưa về Ấn Độ sau 127 năm. Những viên ngọc này có niên đại từ thời đế quốc Maurya, thời kỳ vua Ashoka trị vì, khoảng năm 240–200 trước Công nguyên.

Bộ sưu tập ngọc quý được cho là liên quan Phật Thích Ca
ẢNH: AFP
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi việc hồi hương bộ sưu tập, được biết đến với tên gọi "Bộ ngọc Piprahwa của Đức Phật lịch sử", tức Phật Thích Ca.
"Ngày hân hoan cho di sản văn hóa của chúng ta. Đây là niềm tự hào đối với mọi người dân Ấn Độ", Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X ngày 30.7.

Những viên ngọc trong bộ sưu tập được cho là liên quan Phật Thích Ca
ẢNH: SOTHEBY'S
Bộ sưu tập ngọc này lần đầu được một người Anh phát hiện ở miền bắc Ấn Độ. Ban đầu, chúng được lên kế hoạch bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's ở Hồng Kông vào tháng 5, nhưng cuộc đấu giá đã bị hoãn lại sau khi chính phủ Ấn Độ đe dọa sẽ kiện và yêu cầu hoàn trả các viên ngọc.
Sau đó, Sotheby's xác định Tập đoàn Công nghiệp Godrej của Ấn Độ là bên mua và đã hoàn tất thương vụ đưa các viên ngọc trở về Ấn Độ, nơi chúng sẽ được trưng bày công khai.
"Sotheby's rất vui mừng khi được đóng vai trò trung gian giúp đưa Bộ ngọc Piprahwa trở về Ấn Độ", nhà đấu giá này thông báo vào tối 30.7.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat làm lễ khi tiếp nhận bộ sưu tập ngọc tại sân bay New Delhi ngày 30.7
ẢNH: REUTERS
Bộ Văn hóa và Du lịch Ấn Độ cho hay đây là một hình mẫu về hợp tác công - tư và là một phần trong sứ mệnh rộng lớn hơn của Thủ tướng Modi nhằm phục hồi và tôn vinh di sản văn hóa và tâm linh cổ xưa của Ấn Độ trên toàn thế giới.
Các viên ngọc được phát hiện cùng với các mảnh xá lợi được cho là của Đức Phật vào năm 1898 từ một bảo tháp cổ ở Piprahwa miền bắc Ấn Độ, gần nơi sinh của Phật Thích Ca, và bị đưa khỏi Ấn Độ thời thuộc địa. Người phát hiện là quản lý điền trang người Anh tên William Claxton Peppe. Sau đó, ông Peppe được phép giữ lại hơn 300 viên ngọc bản sao và chúng vẫn nằm trong gia đình ông suốt nhiều thế hệ.