Chuyện về bác Hai Lanh thợ điện

Người đem ánh sáng giúp đời nở hoa

Đến Điện lực thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, hỏi anh Nguyễn Văn Lanh ai cũng biết bởi anh có tính cách gần gũi, hòa đồng, chia sẻ, sẵn sàng nhận phần việc nặng về mình. Các cán bộ, nhân viên nơi đây thường đùa gọi anh bằng cái tên thân mật "bác Hai".

Anh Lanh sinh ra và lớn lên tại xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ nhỏ, cậu bé Lanh đã có niềm đam mê với các dụng cụ bằng điện, mày mò tự sửa chữa nhiều thiết bị. Năm 1990, anh Lanh học lớp công nhân kỹ thuật điện tại Trường Công nhân Kỹ thuật Điện 4, tỉnh Cửu Long (nay tỉnh Vĩnh Long). 2 năm sau, năm 1992 ra trường, anh nhận nhiệm vụ tại Tổ điện Duyên Hải (nay Điện lực thị xã Duyên Hải). Dù ở đơn vị nào, cương vị nào, công tác gì, anh Lanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được bạn bè đồng nghiệp tín nhiệm; lãnh đạo tin tưởng. Anh là trung tâm đoàn kết với đồng nghiệp, với người dân, nhất là tại những nơi thực hiện công trình.

Chuyện về bác Hai Lanh thợ điện - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Lanh - công nhân Điện lực thị xã Duyên Hải (Trà Vinh)

ẢNH: Đ.H.H

54 tuổi đời, anh Lanh đã có 33 năm tuổi nghề gắn bó với ngành điện trên vùng quê biển mặn, sông nước Duyên Hải. Do đặc thù vùng biển, hàng ngày phải hứng chịu "nắng sớm, mưa chiều", giông lốc, gió cát, hay dầm mình trong nước mặn... thế nhưng, tất cả những thứ đó không làm anh chùn bước. "Người thợ điện khoác lên mình chiếc áo cam là đem ánh sáng, niềm vui đến mọi nhà. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khó dành phần ai", anh Lanh vừa nói vừa cười lạc quan.

Nghề cần "đầu lạnh, tim nóng"

Anh Nguyễn Văn Lanh nói bản thân luôn tự tin với nghề và nguyện cống hiến nhiều công sức, trí lực cho chương trình, kế hoạch, dự án đem ánh sáng tỏa khắp mọi miền quê biển Duyên Hải. Nếu không giữ được "cái đầu lạnh" và "trái tim nóng", thì khó vượt qua bởi áp lực ở vùng quê biển nắng sớm, mưa chiều này không nhỏ. Có "đầu lạnh, tim nóng", anh nói sẽ tránh những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc. Bởi nếu người thợ điện chủ quan, lơ là và thiếu cảnh giác, hậu quả khó lường. Tất nhiên đó là nguyên tắc mà người thợ điện nào cũng phải nằm lòng. Với triết lý giản dị đó, anh đã sống, làm việc, cống hiến trong hơn 30 năm qua với nghề điện.

Đội quản lý vận hành sửa chữa điện Điện lực thị xã Duyên Hải có nhiệm vụ quản lý vận hành trên 720 km đường dây trung, hạ thế. Địa bàn rộng, hầu hết các tuyến đường dây đi qua nhiều địa hình phức tạp: sông ngòi, kênh rạch, ao tôm, rừng vẹt, đước và đặc biệt, địa bàn thị xã có nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, nhà máy điện mặt trời Trung Nam và nhiều nhà máy điện gió… Đặc biệt, ở khu vực này còn có những khu nuôi tôm siêu thâm canh nên nhu cầu về điện hàng năm tăng rất cao. Vì thế, đối với người thợ điện, dù là ngày hay đêm, mưa hay nắng, luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố về điện. Bởi chỉ cần người thợ điện đến chậm, sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế hàng tỉ đồng... nhất là đối với những hộ nuôi tôm siêu thâm canh với quy mô lớn.

Chuyện về bác Hai Lanh thợ điện - Ảnh 2.

Những người thợ điện áo cam không quản nắng mưa để đem ánh sáng đến mọi nhà

ẢNH: Đ.H.H

Với phương châm đồng tâm, hiệp lực, người biết hướng dẫn cho người chưa biết; người có nhiều kinh nghiệm, truyền cho người ít kinh nghiệm, anh Lanh sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp, để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Khi thực hiện những công trình, đi tới đâu, anh luôn là người xây dựng mối quan hệ với địa phương. Ngoài ra, anh còn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa ngành điện với khách hàng. Theo anh, việc gần dân, hiểu dân để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, người dân hiến đất, hoa màu, giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Anh bộc bạch: "Để anh em tin, yêu, đoàn kết… trước hết bản thân phải làm gương, sâu sát, gần gũi với anh em trong cuộc sống sinh hoạt; kịp thời uốn nắn và chia sẻ với đồng nghiệp, cùng nhau tuân thủ nguyên tắc "an toàn là bạn, tai nạn là thù", đúng kỹ thuật, đúng quy trình khi tác nghiệp". Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một Đảng viên, kiêm nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận.

Những bước chân không mỏi

Kinh nghiệm 33 năm gắn bó với nghề điện, anh Lanh tâm sự, làm thợ điện cũng như "làm dâu trăm họ", nhọc nhằn, gian nan và đầy hiểm nguy. Đặc biệt việc vận hành lưới điện trải qua không biết bao kỷ niệm vui, buồn xen lẫn với cả hiểm nguy. Tuy vậy, anh Lanh vẫn vượt qua, để trụ với nghề.

Ông Lâm Văn Nhanh, Giám đốc Điện lực Duyên Hải chia sẻ: "Anh Lanh là Đảng viên, tuổi nghề cao, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có nhiều kinh nghiệm công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh là "cây cao bóng cả" của Điện lực thị xã Duyên Hải.

Không chỉ Điện lực thị xã Duyên Hải, mà ngành điện tỉnh Trà Vinh luôn tự hào về anh Nguyễn Văn Lanh - người thợ điện yêu nghề, nhiệt huyết với công việc, tình cảm với đồng nghiệp. "Bác Hai Lanh" để lại hình ảnh người thợ điện đẹp trong mắt người dân, về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm trong công việc, về tấm gương sáng trong ngành với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.

- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn hoặc evnspc.vn

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao