Ngọc Lan đáp trả bình luận trái chiều
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan không ngại đăng lại bình luận trái chiều liên quan đến mình. Cụ thể, một tài khoản nhận là fan của một ca sĩ khác chia sẻ bức ảnh chụp cùng diễn viên Kiều nữ và đại gia. Người này cho biết khi đến ủng hộ thần tượng tại lễ trao giải Ngôi sao của năm thì thấy Ngọc Lan xuất hiện. Nữ diễn viên đã gọi nhóm ra chụp ảnh chung sau đó lại chia sẻ khoảnh khắc này với chú thích: “Đi nhận giải, ra gặp mấy bạn chờ sẵn, thương gì đâu”.

Ngọc Lan dành thời gian cho con trai sau khi ngừng đóng phim
Ảnh: FBNV
Về phần mình, Ngọc Lan không ngại lên tiếng đáp trả. Cô chia sẻ: “Mấy bạn fan nghệ sĩ khác hãy cẩn thận, lục lại xem những gương mặt này có đi xin thần tượng của các bạn chụp hình ở giải Ngôi sao của năm 2021 không nha. Nếu có là coi chừng vài hôm nữa bị bảo thần tượng của các bạn xin người ta chụp hình đó”. Cũng theo nữ diễn viên, ở các sự kiện giải trí, khán giả khi ngồi chờ thần tượng nhưng nếu thấy nghệ sĩ khác mà mình yêu mến thì “cũng rần rần xin chụp hình”.
Sau khi tuyên bố ngừng đóng phim, Ngọc Lan dành thời gian chăm sóc con trai cũng như phát triển kinh doanh. Thỉnh thoảng, sao nữ 8X xuất hiện tại các sự kiện giải trí để ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Chia sẻ về chuyện kinh tế, Ngọc Lan nói trong từng chặng đường, cô luôn thấy mình đủ. “Từ lúc tôi chưa mua được nhà tôi cũng cảm thấy vậy. Mặc dù so ra thì tôi không bằng ai cả, quan trọng là bản thân mình thôi”, cô chia sẻ.
Cái kết đẹp cho Diệp Bảo Ngọc trong 'Sống để yêu thương'
Bộ phim Sống để yêu thương vừa khép lại với cái kết viên mãn khi hạnh phúc trọn vẹn đến với các cặp đôi Ánh Dương (Diệp Bảo Ngọc) - Quốc Thiên (Trọng Nhân) và Ánh Minh (Ngọc Huyền) - Gia Hùng (Quốc Anh). Thông qua đó, tác phẩm mang đến thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự tha thứ và hành trình tìm lại chính mình.

Diệp Bảo Ngọc 'gương vỡ lại lành' với Trọng Nhân trong Sống để yêu thương
Ảnh: ĐPCC
Trong phim, Diệp Bảo Ngọc vào vai Ánh Dương. Cuộc tái hợp giữa cô và Quốc Thiên (Trọng Nhân thủ vai) sau nhiều sóng gió là minh chứng cho sự trưởng thành đầy cảm động. Từ một nữ MC tham vọng, Ánh Dương đã học được cách đối diện với quá khứ, buông bỏ mặc cảm để tha thứ và cùng người mình yêu xây dựng lại tổ ấm. Về phía Quốc Thiên, hành trình sửa sai và học cách yêu thương chân thành, hy sinh vì người mình yêu đã giúp anh chuộc lại những lỗi lầm. Câu chuyện "gương vỡ lại lành" của họ không chỉ là cái kết đẹp mà còn là bài học về sự bao dung và niềm tin vào tình yêu.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn, Sống để yêu thương còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề mà nhiều người trẻ đang đối mặt, điển hình như áp lực học tập, sự kỳ vọng của gia đình, hành trình vượt qua mặc cảm để khẳng định giá trị bản thân… Thông qua đó, ê kíp mong muốn mang đến cho người xem niềm tin về việc chấp nhận bản thân, vượt qua những vấp ngã để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
MLee sau thành tích top 5 Miss Universe Vietnam
Sau thành tích top 5 Miss Universe Vietnam 2024, MLee có khoảng thời gian tạm lắng để bước qua những biến cố trong cuộc sống. Gần đây, cô trở lại với con đường âm nhạc, trình làng ca khúc Chín tầng mây, kết hợp cùng Nhật Hoàng. Người đẹp 9X cũng vừa có màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu đêm diễn Cosmo Carnival Show thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 hay mở màn cho bộ sưu tập mới của Lê Minh Ngọc tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2025.

Sắc vóc quyến rũ của MLee
Ảnh: NVCC
MLee còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế. Cô xác nhận góp mặt trong Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2025 với vai trò chủ nhiệm, đồng hành cùng giám đốc sáng tạo Alex Fox và MC Trác Thúy Miêu trong việc dẫn dắt các thí sinh qua 6 tập truyền hình. Đây là hành trình khai phá tiềm năng cá nhân và khuyến khích các bạn trẻ phát triển tốt hơn trong cuộc thi.
MLee chia sẻ: “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2025 không phải là cột mốc để đổi đời, mà là hành trình chuẩn bị hành trang. Nếu các bạn làm tốt, đây sẽ là trải nghiệm quý báu để bước vào tương lai. Quan trọng nhất là yêu và hiểu bản thân, từ đó không ngừng hoàn thiện. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không cần so sánh với ai, chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.