NSƯT Lam Tuyền: Có lúc tôi khóc một mình khi nhớ về chuyện quá khứ

Lam Tuyền lao lực vì đóng phim

* Xin chào NSƯT Lam Tuyền, vai diễn trong phim truyền hình Duyên của chị đang được khán giả yêu mến. Vậy chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong lần đầu đảm nhận một vai "nặng ký" như thế được không?

- NSƯT Lam Tuyền: Vai bà Thủy là một người phụ nữ hiền lành, yêu gia đình, sống giàu tình cảm. Nhưng khi biến cố ập đến với nông trại và người thân, bà trở nên mạnh mẽ, quyết đoán để bảo vệ tất cả. Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận một vai xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Nhân vật bà Thủy đòi hỏi nhiều sức lực, tôi phải di chuyển liên tục suốt 3-4 tháng quay. Nếu là một diễn viên có độ tuổi tương đương với nhân vật, chắc khó lòng theo nổi. Mặc dù được nhà sản xuất chăm sóc, hỗ trợ đưa đón và bồi bổ dinh dưỡng nhưng nhiều hôm mặt tôi vẫn sưng vì lao lực. Tuy nhiên tôi luôn cố gắng hoàn thành cảnh quay để đảm bảo tiến độ. Khi đóng máy, tôi thực sự mừng vì đã dồn hết tâm huyết cho vai diễn.

NSƯT Lam Tuyền: Có lúc tôi khóc một mình khi nhớ về chuyện quá khứ- Ảnh 1.

Tạo hình của Lam Tuyền trong phim Duyên

Ảnh: ĐPCC

* Nghệ sĩ Lam Tuyền lấy chất liệu từ đâu để xây dựng nhân vật bà Thủy theo nét riêng của mình?

- Khi tôi nhận được vai diễn này, tôi học theo một chút nghiêm khắc của bà nội và tính hài hước của bà ngoại, thêm một chút ngây thơ hồn nhiên của mẹ mình. Từ đó, tôi xây dựng được nhân vật mang nét riêng của mình.

* Cảnh quay nào khiến chị ấn tượng nhất trong phim?

- Cảnh khiến tôi nhớ nhất là khi bà phát hiện ông Bình (do diễn viên Bá Nghị thủ vai) chính là kẻ phá hoại nông trại. Bà không gục ngã hay buồn bã mà lập tức tìm ông để "xử lý" bằng một cái tát rất đanh thép. Một cảnh khác cũng khiến tôi xúc động là khi cháu ngoại Hoàng Quân (Trần Ngọc Vàng đóng) bị bắt cóc. Bà Thủy liều mình đối đầu với kẻ xấu, lao vào nguy hiểm cứu cháu. Bình thường bà rất dịu dàng, đậm chất phụ nữ Nam Bộ, nhưng khi gia đình gặp nguy, bà sẵn sàng trở nên dữ dội để bảo vệ người thân.

* Lam Tuyền bắt đầu cảm thấy mình thật sự hạnh phúc là từ khi nào?

- Tôi nghĩ chắc khoảng vài năm gần đây thôi. Từ sau hơn 40 tuổi, tôi mới nhận ra một điều là mình chỉ cần sống có trách nhiệm với gia đình, con cái và xã hội. Mình làm cái gì cũng làm hết mình, con người của mình như thế nào thì cứ sống như vậy, không cần phải sống theo ai hết. Thật ra, có những lúc mình cảm thấy tủi thân vì không được như người khác, cuộc đời có những lúc bất hạnh và đau khổ nhưng cũng có lúc tôi thấy mình may mắn bất ngờ. Thêm nữa, tôi còn có tình thương từ khán giả hay từ những anh em trong nghề mình đã gặp. Họ xem mình như một người trong gia đình nên tất cả bù đắp hết còn chuyện buồn thì đã qua rồi.

* Có lúc nào Lam Tuyền nhớ về những chuyện cũ và bật khóc?

- Có những khi tôi nhớ về tuổi thơ, nhớ về những bất hạnh của mình thì tôi cũng khóc một mình hoặc đôi lúc con trai vô tình thấy tôi ngồi khóc mà không biết vì sao. Sau này, tôi có được niềm vui rồi nên tôi quyết tâm không nhớ về chuyện xưa nữa vì nó qua rồi thì thôi.

NSƯT Lam Tuyền: Có lúc tôi khóc một mình khi nhớ về chuyện quá khứ- Ảnh 2.

Một trong những phân cảnh nặng tâm lý của nghệ sĩ Lam Tuyền và Bá Nghị

Ảnh: ĐPCC

Tôi sẽ viết hồi ký về cuộc đời mình

* Chị có ý định viết tự truyện về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình không?

- Tôi cũng có nghĩ đến chuyện này và cũng có những anh chị nhà văn động viên mình thực hiện. Tuy nhiên, chỉ cần mình viết vài trang là mình khóc. Hơn thế nữa, thời gian sau này mình cũng đi đóng phim và bận rộn công việc ở nhà hát Trần Hữu Trang nên mình chưa làm được. Tuy nhiên, chắc chắn mình sẽ ghi lại vì những ký ức về hành trình đi lưu diễn từ Nam ra Bắc vì ở thời đại 4.0 đó là những thứ khó có thể làm được. Mình muốn ghi lại tất cả để con cháu hay những người yêu thương mình có xem và biến nó trở thành động lực phấn đấu trong cuộc sống.

* Niềm vui trong cuộc sống hiện tại của chị là gì?

- Ngoài những lúc bận rộn đi diễn, tôi trân trọng những khoảng thời gian rảnh rỗi. Tôi dành thời gian nấu ăn, ăn cơm cùng con và dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian đọc sách đọc kinh nữa.

* Vì sao chị gọi người đàn ông bên cạnh mình hiện tại là "tri kỷ" thay vì chồng?

- Trong những bất hạnh, mình may mắn gặp được người thấu hiểu mình nên tôi gọi anh ấy là tri kỷ. Ở bên cạnh anh ấy, tôi được là chính mình không cần giải thích hay thanh minh bất kỳ điều gì, chỉ cần anh ấy nhìn là biết tôi mong muốn điều gì rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng không phải gồng mình cho nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã gặp được người bạn đồng hành như thế.

NSƯT Lam Tuyền: Có lúc tôi khóc một mình khi nhớ về chuyện quá khứ- Ảnh 3.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lam Tuyền đã cuộc sống hạnh phúc

Ảnh: ĐPCC

* Nhìn lại những điều từng xảy ra trong cuộc sống, Lam Tuyền nhận ra được điều gì?

- Nói chung, cuộc đời mình trải qua nhiều biến cố, giống như những tình huống trong chính các vai diễn của mình. Từ nhỏ, tôi sống trong gia đình có cha mẹ đầy đủ rồi khi trưởng thành, kết hôn nhưng cuộc hôn nhân lại không trọn vẹn. Trong quá trình làm nghề, tôi cũng trải qua nhiều va vấp, đụng chạm, những điều khiến mình không chỉ đau đầu mà đôi khi còn đau lòng nữa. Tuy nhiên sau này, khi tôi về công tác tại nhà hát Trần Hữu Trang, mọi thứ dần ổn định hơn. Tôi có công việc cố định và vào những thời gian rảnh thì nhà hát cũng tạo điều kiện để tôi tham gia đóng phim. Dù thời điểm đó cũng có nhiều điều chưa thật sự thuận lợi, nhưng tôi vẫn cố gắng cân bằng, tham gia đều đặn cả phim ảnh lẫn sân khấu, và đó chính là niềm vui lớn của tôi. Bên cạnh công việc, tôi còn có gia đình, có một người tri kỷ, và có con trai. Con trai tôi cũng đã lớn, đủ hiểu cho những tâm tư của mẹ và luôn đồng hành, chia sẻ cùng tôi trong cuộc sống. Mình cũng đã hạnh phúc và không có gì để lo lắng hay nhớ về quá khứ. Bây giờ, mình làm được cái điều gì tốt đẹp cho gia đình hoặc xã hội thì đó mới là điều đáng nói, còn chuyện cũ thì mình không nhớ nữa.

* Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Lam Tuyền!

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao