Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ cuộc sống kín tiếng ở tuổi 37

Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ cuộc sống kín tiếng ở tuổi 37- Ảnh 1.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 tại sự kiện ra mắt triển lãm Carpe Diem

ẢNH: NVCC

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngọc Diễm chia sẻ điều khiến cô cảm thấy viên mãn nhất ở tuổi 37 chính là sự cân bằng. "Tôi hạnh phúc mỗi ngày khi ở bên Chiko, được yêu thương, được làm mẹ và lớn lên cùng con", cô bộc bạch. Vai trò làm mẹ không còn là nhiệm vụ mà là một mối quan hệ song hành, nơi cô học được sự mềm mại, chân thật và kiên nhẫn. 

Trong sự nghiệp, Ngọc Diễm thấy mình vững vàng hơn, không còn là những bước chạy đua mà là những lựa chọn có ý thức về giá trị và mục tiêu. Đời sống cá nhân cũng thăng hoa khi người đẹp 8X học được cách lắng nghe bản thân, sống chậm lại và sâu sắc hơn với từng khoảnh khắc. Với Ngọc Diễm, viên mãn không phải là đạt được tất cả, mà là biết trân trọng những điều đang có. 

Thử thách lớn nhất cô đã vượt qua không phải từ áp lực bên ngoài mà đến từ hành trình buông bỏ cái tôi cũ - người phụ nữ luôn muốn hoàn hảo và chứng tỏ bản thân. "Khi tôi cho phép mình mỏng manh, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn", cô chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ cuộc sống kín tiếng ở tuổi 37- Ảnh 2.

Người đẹp 8X học cách sống chậm lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn

ẢNH: FBNV

Ngọc Diễm tổ chức triển lãm Carpe Diem

Triển lãm Carpe Diem (Nắm bắt khoảnh khắc), một sự kiện nghệ thuật không đi theo lối kể chuyện tuyến tính mà là sự hội tụ cảm xúc của nhiều nghệ sĩ, đã có ý nghĩa sâu sắc với Ngọc Diễm. Là người vừa tổ chức thành công triển lãm này, cô nhìn nhận "hiện diện sâu sắc" không chỉ là một khẩu hiệu mà là một kỹ năng sống khó, đặc biệt trong một thời đại hối hả. "Triển lãm khiến tôi dừng lại, không để đánh giá, phân tích, mà chỉ để lặng yên cảm nhận từng mảng màu, từng khoảng lặng, từng khoảng trống", Ngọc Diễm chia sẻ. 

Nghệ thuật đã giúp Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 nhìn lại chính mình. "Carpe Diem với tôi không chỉ là một triển lãm. Nó là một nhắc nhở dịu dàng mà mạnh mẽ rằng sống trọn vẹn không phải là sống thật nhiều, mà là sống đủ, sống thật với điều đang hiện diện". Từ đó, Ngọc Diễm bắt đầu cảm nhận những điều nhỏ bé trong đời sống thường ngày, không để chúng trôi qua như một chuỗi nhiệm vụ.

Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ cuộc sống kín tiếng ở tuổi 37- Ảnh 3.

Ngọc Diễm khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 37

ẢNH: FBNV

Nhìn lại hành trình từ khi đăng quang đến nay, Ngọc Diễm thừa nhận cô gái tuổi đôi mươi từng khao khát rất nhiều điều như được công nhận, được yêu mến, được làm điều lớn lao. Và cô đã chạm được không ít những khao khát ấy. "Nhưng điều thú vị là càng chạm vào, tôi càng nhận ra đó chưa phải là cái đích. Có những điều mình chạm được bằng nỗ lực, nhưng chỉ khi chạm đến chính mình, mới thật sự thấy đủ", người đẹp 8X bộc bạch.

Ngọc Diễm thẳng thắn nhìn nhận hành trình sau đăng quang có cả hào quang lẫn sự trống rỗng, cô đơn. Chính những trải nghiệm đó đã giúp cô trưởng thành, không phải để từ bỏ khao khát mà để hiểu rõ điều gì mới thực sự có ý nghĩa. "Hôm nay, tôi không cần phải lớn lao, tôi chỉ cần đủ thật. Tôi sống với giá trị của mình, làm việc với người mình tin và dành thời gian cho những gì nuôi dưỡng nội tâm", nàng hậu chiêm nghiệm. Ở tuổi 37, Ngọc Diễm không còn áp lực phải chạy theo mọi thứ. Ưu tiên của cô giờ đây là sự tinh gọn trong các mối quan hệ, trong công việc và cả trong tâm trí.

Vai trò làm mẹ giúp cô nhìn lại chính mình, sống mềm mại và kiên nhẫn hơn. Thay vì cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, cô tìm cách hòa vào, để công việc là một phần đời sống nhưng không chiếm trọn nó. Ngọc Diễm hướng đến những dự án có giá trị lâu dài về cộng đồng, giáo dục, nghệ thuật và phụ nữ, làm những điều có chiều sâu thay vì bề nổi. Cô tin rằng khi sống thật với những giá trị của mình, con cái sẽ lớn lên và nhận ra điều đó quan trọng hơn bất cứ bài học đạo đức nào.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao