Một số người nói rằng nó giống như những viên gạch lego xếp chồng lên nhau, trong khi những người khác tin bức ảnh đầy màu sắc này khiến họ nhớ đến món bánh tráng trộn của Tây Ninh.
Trên thực tế, đây là bức ảnh ghi lại cảnh hàng ngàn người hành hương tụ hội dưới chân núi Bà Đen để sau đó lên đỉnh cầu phúc vào đầu năm mới. Dưới đây là bài viết của Chloe Arcy trên Bored Panda.

Các bức ảnh được chụp dưới chân núi Bà Đen ngay sau Tết Nguyên đán 2025
ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ
Núi Bà Đen, nằm ở phía đông bắc của thành phố Tây Ninh, là địa danh nổi tiếng và mang tính biểu tượng ở miền Nam. Vào dịp Tết Nguyên đán, người dân trên khắp Việt Nam duy trì truyền thống đến thăm các địa điểm tâm linh nổi tiếng cùng gia đình và bạn bè. Dưới chân núi Bà Đen, nhiều người tụ tập trên mọi nẻo đường để tham gia Lễ hội mùa xuân núi Bà Đen được tổ chức hàng năm từ mùng 4 tết đến ngày 16 tháng giêng âm lịch, là sự kiện văn hóa độc đáo và là một trong những lễ hội lớn nhất ở tỉnh Tây Ninh.
Nhiếp ảnh gia 46 tuổi Nguyễn Minh Tú đến từ TP.HCM đã ghi lại bầu không khí sôi động tại núi Bà Đen vào chiều mùng 4 Tết Nguyên đán, thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng. Những bức ảnh chụp từ trên không của anh mô tả một cách sống động cảnh tượng nhộn nhịp của những người "cắm trại" qua đêm dưới chân núi.

ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ
Những hình ảnh ấn tượng này nhanh chóng lan truyền trên hàng trăm trang mạng và nền tảng tin tức trên khắp Việt Nam và nước ngoài. Nhiều người xem đã so sánh những bức ảnh này với những bức tranh trừu tượng sống động. Thật thú vị, khi nhìn kỹ hơn, những chi tiết mới lại xuất hiện, mang đến một bức tranh sống động về cách người Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Các gia đình đến đây với chiếu, chăn, đèn và lều, biến chân núi thành một "biển người" đầy màu sắc. Sự tương phản rõ rệt giữa đám đông khổng lồ và những nhóm du khách nhỏ hơn, náo nhiệt hơn càng làm tăng thêm sức hấp dẫn về mặt thị giác của bức ảnh.

ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ
Tháng đầu tiên của âm lịch, theo tín ngưỡng của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới nhưng cũng là cơ hội mới và được coi là thời điểm mở ra cõi tâm linh. Người dân tin rằng, việc dâng hương tại núi Bà Đen trong thời gian này sẽ mang lại phước lành từ Bồ Tát Linh Sơn Thánh Mẫu. Trên đỉnh núi, du khách háo hức tỏ lòng tôn kính với tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn cao chót vót, và tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn nhất thế giới.

Núi Bà Đen trong cảnh tượng quen thuộc với vầng mây quấn quanh
ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ
Núi Bà Đen luôn thu hút sự chú ý của giới yêu nhiếp ảnh toàn cầu, nhờ những khung hình ấn tượng. Ngoài ý nghĩa tâm linh, núi Bà Đen còn quyến rũ du khách bằng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục. Từ đỉnh núi, du khách có thể chiêm ngưỡng đồng bằng Tây Ninh rộng lớn, hồ Dầu Tiếng lấp lánh và những con đường quanh co uốn lượn qua những cánh đồng lúa xanh bất tận. Trải nghiệm "đứng trên mây, ngắm nhìn vùng đất thấp rộng lớn" khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu thiên nhiên tìm kiếm sự tĩnh lặng.

ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ
Ngày nay, núi Bà Đen ở Tây Ninh là một trong những điểm hành hương đông đúc của miền Nam. Tại đây, du khách không chỉ có thể khám phá ngọn núi linh thiêng mà còn có thể đến viếng thăm các địa điểm bí ấn và đắm mình vào một loạt các lễ hội văn hóa và tâm linh sôi động được tổ chức quanh năm.