Nhằm mang lại sự cân bằng hơn cho núi Phú Sĩ, hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi (cùng có chung ngọn núi) vừa ban hành các quy định mới trước mùa leo núi năm 2025, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9. Đầu tiên, bất kỳ ai leo núi Phú Sĩ đều phải trả 4.000 yen (27 USD) để được cấp phép. Họ cũng sẽ phải đặt chỗ trực tuyến vì ngọn núi Nhật Bản này chỉ giới hạn 4.000 du khách mỗi ngày.

Núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản
ẢNH: CNN
Mức giá trên gấp đôi so với năm 2024, năm đầu tiên "thuế du lịch" bắt buộc được áp dụng trên ngọn núi. Trước đó, có một khoản đóng góp tùy chọn được đề xuất là 1.000 yen cho mỗi người.
Koutaro Nagasaki, Thống đốc tỉnh Yamanashi, phát biểu vào năm ngoái: "Bằng cách thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp an toàn toàn diện khi leo núi Phú Sĩ, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng ngọn núi, báu vật của thế giới, sẽ được truyền lại cho các thế hệ tương lai", theo CNN.
Số lượng người leo núi ngày càng tăng không phải là vấn đề duy nhất. Một số người leo núi cần được chăm sóc y tế do mặc đồ không đúng như dép xăng đan và dép xỏ ngón hoặc không mang theo thiết bị phù hợp hoặc không đủ nước.
Để ứng phó, tỉnh Shizuoka - điểm khởi đầu của ba trong bốn tuyến đường mòn lên núi Phú Sĩ - đã bổ sung thêm một biện pháp. Những người đi bộ đường dài sẽ phải tham gia một lớp học ngắn về an toàn khi đi bộ và các quy tắc của địa phương, sau đó vượt qua một bài kiểm tra ngắn để xác nhận rằng họ đã hiểu thông tin.
Một số hạn chế khác sẽ được ban hành đối với thời gian trên núi.

Nhật Bản cấm du khách xâm nhập vào các hẻm nhỏ ở khu phố cổ Gion, Kyoto, để bảo vệ các gheisa
ẢNH: SHUTTERSTOCK
Ngày càng có nhiều điểm tham quan trên khắp Nhật Bản đang cố gắng tìm cách cân bằng doanh thu do du khách nước ngoài mang lại với những thách thức của tình trạng du lịch quá tải.
Chẳng hạn, đền Itsukushima, còn được gọi là "cổng torii nổi" ngoài khơi Hiroshima, bắt đầu thu phí vào cửa vào năm 2023 như một cách để quản lý hoạt động chụp ảnh phổ biến.
Thị trấn suối nước nóng tuyết Otaru đã phải thuê nhân viên bảo vệ để tuần tra thị trấn và quản lý đám đông đổ về đây vào mỗi mùa đông...