Những ngày cuối tháng chạp, khi tiết trời xứ Huế còn se lạnh, từ tờ mờ sáng, người dân xã Phú Hồ và P.Thanh Thủy đã tất bật ra đồng. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, những cánh đồng lúa vừa gieo xong vụ đông xuân đã kịp khoác lên mình một màu xanh biếc, trải dài tít tắp đến tận chân trời.

Cảnh đồng lúa ở xã Phú Hồ trải dài trong màn sương sớm huyền ảo
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Nhìn màu xanh mướt mắt này, ít ai biết rằng chỉ trong năm nay vùng đất này phải trải qua 4 trận lũ lịch sử. Đã có những lúc, nông dân nơi đây đành phó mặc cho trời khi thiên tai liên tiếp ập đến.
"Năm nay không được thuận trời, vụ mùa trước lúa bạc đầu, nông dân chúng tôi nhiều lần gieo rồi ngập, đành bỏ đi trồng lại", ông Dương Văn Hóa (51 tuổi) ra đồng từ sớm thăm đồng bồi hồi nhớ lại.

Những con kênh dẫn nước uốn lượn giữa các thửa ruộng, huyết mạch nuôi dưỡng mầm xanh
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Khi nước rút, trên những cánh đồng họ lại cần mẫn làm đất, gieo hạt, chắt chiu từng mầm xanh. Sau những ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giờ đây, đứng trước những trà lúa đang lên tươi tốt, người dân phấn khởi, hy vọng một vụ mùa bội thu.

Người dân tất bật thăm đồng, chăm sóc từng trà lúa trong những ngày cuối năm
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những giọt sương sớm đọng trên lá lúa
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Con đường làng dẫn lối ra cánh đồng trong màn sương mai buổi sáng
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khung cảnh bình yên ở vùng rốn lũ Phú Hồ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những lá lúa non vươn mình mạnh mẽ sau thiên tai
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những "ô bàn cờ" xanh mướt mắt từ góc nhìn trên cao
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những cánh đồng lúa xanh mướt này từng hứng chịu 4 trận lũ trong năm nay
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bóng dáng tảo tần của người nông dân xứ Huế trên những cánh đồng lúa
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN