
Đêm 6.1, nền nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn khoảng 10 - 11 độ C. Tài xế xe công nghệ Hà Quốc Lâm (42 tuổi) thường làm việc vào khung giờ ban đêm. Anh cho biết: "Mấy hôm nay trời rét nên cũng vãn khách. Lúc nghỉ, tôi thường tìm các quán trà đá có đốt lửa sưởi ấm ven đường để ngồi cho đỡ rét".
ẢNH: TUẤN MINH

Dù nhiệt độ giảm sâu, nhưng nhiều tài xế xe công nghệ vẫn kiên trì "bám đường" để kiếm thêm thu nhập. Trong ảnh, một tài xế xe công nghệ tranh thủ chợp mắt bên đường Phạm Hùng trong lúc đợi khách.
ẢNH: TUẤN MINH

Một chủ cửa hàng quần áo trên phố Hàng Đào (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) co ro trong gió lạnh. "Trời lạnh nên khách du lịch cũng nghỉ sớm. Dù không đông khách như những ngày thường nhưng mặt hàng quần áo giữ nhiệt, quần áo gió tại cửa hàng rất bán được", chủ cửa hàng này nói.
ẢNH: TUẤN MINH
Miền Bắc rét đậm, rét hại, Hà Nội rét 9 độ C



Nhiều khách du lịch quốc tế tỏ ra bất ngờ khi nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh. "Tôi không nghĩ ở Việt Nam lại lạnh đến như vậy. Tranh thủ lúc dạo chơi trên phố cổ, tôi đã mua được áo khoác và mũ để giữ ấm", chị Ranjit Kaur (25 tuổi, du khách Ấn Độ) chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH

Trước một cửa hàng trên phố cổ Hà Nội, chú chó Tũn được bà chủ mặc thêm áo để giữ ấm
ẢNH: TUẤN MINH

23 giờ đêm, nhiệt độ ghi nhận tại bờ hồ Hoàn Kiếm chỉ còn 11 độ C
ẢNH: TUẤN MINH

Lượng du khách tới Hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) giảm hẳn do nhiệt độ giảm sâu. Một số cặp đôi vẫn nán lại trên ghế đá ven hồ trò chuyện, tận hưởng không khí đêm lạnh.
ẢNH: TUẤN MINH



Khung cảnh vắng vẻ tại chợ đầu mối Long Biên trong đêm rét. Nhiều người phải mặc thêm áo mưa để chắn gió khi di chuyển
ẢNH: TUẤN MINH