Những ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ câu chuyện về cuộc hội ngộ giữa vợ chồng anh Nghĩa và những đứa trẻ có mặt trong tấm ảnh cưới của họ 12 năm trước.
Từ dòng trạng thái trên Facebook…
Vợ chồng anh Nghĩa đang sống ở Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng anh dẫn 2 con vào Khánh Hoà du lịch. Đây là nơi họ đã đến chụp ảnh cưới 12 năm trước nhưng sau ngần ấy thời gian, vợ anh Nghĩa - chị Phan Kim Liên (40 tuổi) chưa có dịp quay lại.
Thời gian trôi qua. Mãi cho đến ngày 14.1, trước khi lên máy bay vào Khánh Hoà, vợ chồng anh Nghĩa lần giở album cưới ngày xưa và thấy tấm hình yêu thích nhất. Đó là tấm ảnh cưới anh chị chụp ở công viên cạnh cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (khu vực TP.Nha Trang cũ).

Tấm ảnh cưới chụp cùng những đứa trẻ xa lạ với nụ cười rạng rỡ được in khổ lớn đặt ở lối đi vào sảnh tiệc cưới
Ảnh: NVCC
"Lúc bấy giờ, khi thấy một nhóm các bạn nhỏ ở độ tuổi học cấp 1, cấp 2 đang chơi gần đó, chúng tôi đã rủ các em vào chụp cùng. Các em hồn nhiên, ai cũng cười đùa vui vẻ tạo nên tấm ảnh rất dễ thương. Vì thích tấm ảnh đó nên chúng tôi đã in ra khổ lớn, làm phông nền đặt ngay lối vào sảnh tiệc để khách mời chụp ảnh", anh Nghĩa kể.
Muốn tìm lại những đứa trẻ có trong khung hình ngày xưa, anh Nghĩa đăng lên các trang mạng xã hội địa phương, nội dung có đoạn: "Nhờ duyên lành của các bé mà vợ chồng mình đã có một gia đình hạnh và yên vui. Rất mong 500 anh em ở Nha Trang có ai ở trong bức ảnh này hoặc quen những em bé năm xưa mình mời ra chụp một bộ ảnh ạ".
Bài đăng của anh Nghĩa lập tức được cộng đồng mạng "thả tim" nhiệt tình và rồi những em bé ngày xưa đã xuất hiện. Nguyễn Lê Ngọc Phương (22 tuổi) là một trong số đó.
Điều kỳ diệu xuất hiện
Khi được bạn bè nhắc tên trong bình luận dưới bài viết tìm người của anh Nghĩa, Phương nhìn ra bản thân và những người bạn của mình ngày xưa ngay lập tức. Cô gái bình luận vào bài đăng của anh Nghĩa và anh đã nhắn tin để hẹn gặp, đồng thời nhờ kết nối những người bạn khác trong tấm hình.3

Tấm ảnh ngày xưa
Ảnh: NVCC
Phương chia sẻ, những đứa trẻ trong tấm hình đều là những người bạn sống cùng một xóm nhỏ gần cầu Trần Phú. Hồi đó, sau giờ tan học, cả nhóm thường ra công viên chơi. Phương nhớ lại, khi thấy vợ chồng anh Nghĩa chụp ảnh cưới, cả nhóm tò mò nên chạy đến xem và vui vẻ khi được rủ chụp ảnh cùng cô dâu chú rể.
Sau một thời gian, có người trong tấm ảnh đã lập gia đình, người nhỏ nhất đang học lớp 12. Mỗi người có cuộc sống riêng và hiếm dịp gặp nhau. Riêng Phương hiện là sinh viên năm 4, học tập TP.HCM. Ngày gia đình anh Nghĩa đến Khánh Hoà, Phương cũng đang ở quê nên họ có duyên gặp lại.
"Trong trí nhớ, em không nghĩ bức ảnh tuổi thơ này tồn tại. Em khá bất ngờ khi biết rằng sự hồn nhiên của những đứa trẻ năm ấy chỉ là vô tình gặp gỡ lại chính là khoảnh khắc được vợ chồng anh Nghĩa trân trọng nhất và tìm kiếm", Phương nói.
Thấy vợ chồng anh Nghĩa tìm người, Phương nghĩ chỉ nhắn tin, kết nối qua mạng. Cô gái không ngờ ngay trong buổi tối kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh Nghĩa 15.1, mọi người đã hẹn gặp được nhau. Có 9 người trong tấm ảnh cũ đã đến.

Tấm ảnh chụp hôm 15.1.2026, Phương đứng thứ 3 từ phải sang
Ảnh: NVCC
Những nhóm bạn của Phương giờ đã trưởng thành, còn cô dâu chú rể ngày xưa giờ có 2 cậu con trai. Chị Liên ôm từng người, bày tỏ xúc động và biết ơn rồi mọi người cùng nhau chụp tấm ảnh ngay góc công viên 12 năm trước.
Anh Nghĩa chia sẻ, vợ chồng anh ít khi lướt các trang mạng xã hội. Vì thế, họ không ngờ câu chuyện của mình được nhiều người quan tâm. Khi cùng mọi người ăn tối và trò chuyện, anh Nghĩa đã thốt lên: "Câu chuyện này thật kỳ diệu và đáng yêu".