Ngày 23.4, Báo Nhân Dân tổ chức công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại sự kiện
ẢNH: N.D
Giáo dục truyền thống yêu nước của mọi thế hệ người Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, đợt truyền thông đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của mọi thế hệ người Việt Nam, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt trên các ấn phẩm, các nền tảng, trong đó có phát hành ấn phẩm đặc biệt dày hơn 100 trang Từ dấu mốc lịch sử đến khát vọng hùng cường; ... kết hợp báo in truyền thống và công nghệ hiện đại để mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm mới.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Nhân Dân xác định đây là sự kiện có tầm vóc vô cùng quan trọng, được chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng và triển khai trên mọi ấn phẩm, các nền tảng; phát hành ấn phẩm đặc biệt dày hơn 100 trang Từ dấu mốc lịch sử đến khát vọng hùng cường.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt
ẢNH: N.D
Nhằm tăng cường trải nghiệm cho độc giả, từ ngày 14.4, Báo Nhân Dân cũng đã "lên sóng" trang thông tin đặc biệt tại địa chỉ https://thongnhatdatnuoc.nhandan.vn. Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục như Những trận đánh quyết định, Ký ức xuân thống nhất, Việt Nam hôm nay, Báo Nhân Dân truyền tin chiến thắng… thực sự đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, với cách kể chuyện đặc biệt bằng hình ảnh, âm thanh sống động.
Đặc biệt, chuyên trang có tích hợp phần sa bàn 3D tương tác, đưa bạn đọc đến với không gian của chiến trường xưa, với khí thế xung trận của 50 năm về trước. Phần ứng dụng "StoryMap" đặc biệt này có tính kết nối giữa quá khứ với hiện tại bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (VR), mở "cánh cổng" đưa người xem đến đúng những địa danh từng ghi dấu những chiến công của thế hệ cha anh năm xưa.
Triển lãm tương tác đặc biệt, đưa bài học lịch sử đến với thế hệ trẻ
Chiến dịch truyền thông chào mừng kỷ niệm 50 đất nước thống nhất được nối tiếp bằng sự kiện khai mạc triển lãm tại khuôn viên báo.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của các vị lãnh đạo, các nhân chứng lịch sử và hàng trăm các em nhỏ
ẢNH: N.D
Với 11 tấm hình phóng to trang nhất của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30.4 của các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận những sản phẩm đặc biệt của báo.
Triển lãm cũng tái hiện các trận đánh lịch sử, bắt đầu từ Chiến dịch Tây nguyên với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, người xem cũng có thể tương tác bằng cách quét mã QR để xem thông tin các trận đánh qua website với phần đồ họa tương tác mới lạ.
Trong không gian triển lãm, lần đầu tiên, Báo Nhân Dân phối hợp với đối tác công nghệ ứng dụng công nghệ 3D mapping để chiếu hình chiến dịch theo chiều thẳng đứng trên tờ Báo Nhân Dân.
Mô hình di động này dự kiến cũng sẽ được đưa tới các trường học để học sinh được trải nghiệm các bài học lịch sử. Điều đặc biệt là độc giả cũng có thể trình chiếu 3D Mapping ngay tại nhà theo hướng dẫn, để mỗi người có thể sống lại những thời khắc lịch sử của 50 năm về trước bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.
Tổng biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ: "Những câu chuyện lịch sử tưởng như đã thuộc lòng cũng đòi hỏi có sự trải nghiệm khác; với thế hệ trẻ cũng đòi hỏi phải có cách thức tiếp cận khác. Vì thế, sau chiến dịch truyền thông, Báo Nhân Dân tiếp tục đưa triển lãm di động không gian 3 chiều đến nhiều trường học, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cũng như những bài học lịch sử cho thế hệ trẻ".
Nhân chứng lịch sử kể về ngày đặc biệt 30.4.1975
Chương trình còn có sự tham dự của các vị khách mời là nhân chứng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Kể lại những trận đánh lịch sử trên không, đại tá Nguyễn Văn Lục, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ huy Phi đội Quyết thắng tập kích đường không - sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28.4.1975 bày tỏ: "Trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất với 18 quả bom làm rung chuyển Sài Gòn là một phần, nhưng quan trọng nhất là rung chuyển ý chí tử thủ bảo vệ Sài Gòn của kẻ địch, làm địch nhanh chóng tan rã, chúng ta tấn công cũng nhanh hơn".
Chia sẻ về ngày đặc biệt 30.4.1975, hạ sĩ Lữ Văn Hỏa, lái xe tăng T54B mang số hiệu 843, đã húc vào cổng phụ Dinh Độc lập tâm sự: "Thời khắc xe tăng 843 húc tung cánh cổng phụ phía bên tay trái, tiếp sau đó, xe tăng 390 húc tung cánh cổng chính và khoảnh khắc đồng chí Bùi Quang Thận cắm cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập mang lại cho các chiến sĩ những cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Hạ sĩ Lữ Văn Hỏa chia sẻ cảm xúc về ngày 30.4.1975
ẢNH: N.D
"Đó là thời khắc vô cùng sung sướng, tự hào vì khi cờ giải phóng được kéo lên nóc Dinh Độc Lập. Chúng tôi nhảy ra khỏi xe, ôm nhau, cười ra nước mắt. Tôi suy nghĩ, đây là điều may mắn với chúng tôi có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc lịch sử dân tộc.
Chúng tôi nghĩ đất nước thống nhất là sẽ sớm được trở về thăm quê hương gia đình, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng các anh em đều nhớ tới các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu trong chiến trường, đã vĩnh viễn cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do, dân tộc không được hưởng hạnh phúc niềm vui giải phóng. Trong niềm sung sướng đó có những cái đau thương, nhớ nhung, luyến tiếc", ông Hỏa kể.
Với tư cách là một nhà báo chiến trường, nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, tác giả của bức ảnh lịch sử "Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975", chia sẻ: "Những người lính trong chiến trường là "những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn". Trong cuộc chiến vĩ đại của dân tộc, họ là những người lính vô cùng dũng cảm, vô cùng lạc quan, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao vì Tổ quốc, vì độc lập dân tộc. Những gì họ để lại là những điều vô giá cho các thế hệ sau".