Chiều 23.7, một số xã miền núi ở Nghệ An nước lũ đã rút. Sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với bộ đội biên phòng, công an đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Tại xã biên giới Mỹ Lý, chiều 22.7, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều căn nhà bị ngập sâu đến mái. Đến trưa 23.7, lực lượng chức năng mới liên lạc được với cán bộ và người dân một số bản ở xã này. Thống kê sơ bộ cho biết khoảng 150 ngôi nhà đã bị lũ nhấn chìm, cuốn trôi, hơn 200 nhà dân nằm ven sông Nậm Nơn bị ngập sâu. Một chiếc cầu treo đã bị lũ cuốn trong đêm 22.7.

Cảnh hoang tàn tại xã Mỹ Lý sau khi lũ rút
ẢNH: HẢI THƯỢNG

Nước lũ rút, để lại bùn đất
ẢNH: HẢI THƯỢNG

Nhà dân ở xã Mỹ Lý bị sập xuống sông
ẢNH: H.T

Nhiều nhà dân đang có nguy cơ sạt xuống sông
ẢNH: C.S
Tại xã Nhôn Mai, trận lũ ống ngày 22.7 đã cuốn trôi nhiều nhà dân, 1 cầu dân sinh, gây sạt lở nhiều tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Một nhà dân ở xã Nhôn Mai trở nên xơ xác sau lũ
ẢNH: PHẠM ĐỨC

LỰc lượng công an, biên phòng đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của lũ
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Chiều 23.7, phóng viên Báo Thanh Niên cố gắng tiếp cận xã Nhôn Mai nhưng chỉ đến được bản đầu tiên của xã, không thể đến được bản trung tâm do tuyến QL16 bị sạt lở rất nhiều điểm, xe cộ không thể qua lại. Các số điện thoại của lãnh đạo xã đến nay đều không thể liên lạc được vì mất sóng và mất điện. Mưa lũ làm một cụ bà ở bản Huồi Cọ bị tử vong do bị sạt lở đất.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 16
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại 417 nhà và 3.237 căn bị ngập.