Vừa đi làm 2 ngày, tài xế xe ôm đã gây án mạng vì chuyện giành khách

Chiều 23.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuyên (36 tuổi, trú tỉnh Hà Nam cũ) mức án tù chung thân về tội giết người.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hà Hưng (35 tuổi) và Trương Tuấn Anh (38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) lần lượt lãnh án 18 tháng và 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Vừa đi làm 2 ngày, tài xế xe ôm đã gây án mạng vì chuyện giành khách- Ảnh 1.

Tài xế xe ôm gây án mạng chỉ sau 2 ngày đi làm

ẢNH: PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, Tuyên hành nghề xe ôm. Sáng 14.6.2020, Tuyên lái xe máy ra khu vực đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Thăng Long đi bến xe Mỹ Đình để chờ khách.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Tuyên thấy xe khách trả khách gần đó nên chạy đến mời chào. Cùng lúc, anh C. (36 tuổi) cũng chạy ra mời khách và huých vào vai Tuyên.

Hai bên xảy ra cãi cọ, đánh nhau. Tuyên ra xe máy của mình lấy dao, đâm một nhát vào lưng anh C. rồi rời hiện trường. Hậu quả anh C. tử vong.

Tuyên sau khi gây án thì đến nhà Hưng, kể lại sự việc và nhờ mang xe đi gửi. Thay vì khuyên nhủ bạn, Hưng gợi ý Tuyên sang nhà người quen ở Đông Anh để làm thợ lắp điều hòa.

Hưng sau đó gọi taxi do Tuấn Anh điều khiển, chở cả nhóm sang Đông Anh. Trên đường đi, Hưng và Tuyên kể lại sự việc cho Tuấn Anh nghe và dừng xe giữa cầu Thăng Long để vứt chiếc áo dính máu cùng con dao gây án xuống sông Hồng.

Trưa cùng ngày, 3 bị cáo gặp anh H. là bạn của Hưng, rủ ra quán nhậu. Biết chuyện Tuyên gây án mạng, anh H. từ chối nhận bị cáo vào làm, đồng thời khuyên đi đầu thú.

Cả nhóm ngồi nhậu tiếp đến 18 giờ cùng ngày thì bị công an bắt.

Tại tòa, Tuyên thừa nhận hành vi, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo khai trước làm tài xế taxi nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên phải chuyển sang xe ôm.

Hôm xảy ra án mạng, bị cáo mới làm được 2 ngày, chưa có xích mích gì. Quá trình giành khách, anh C. gây sự trước, đánh bị cáo, nên bị cáo mất bình tĩnh.

Chủ tọa hỏi Hưng vì sao biết Tuyên gây án không khuyên nhau đi đầu thú mà lại tìm việc giúp. Hưng trả lời vì quá bối rối, sợ Tuyên bị trả thù, làm loạn khu vực nhà mình nên dẫn sang Đông Anh.

Về việc được anh H. khuyên đi đầu thú nhưng không đi luôn mà ngồi nhậu đến tối, Hưng và Tuấn Anh khai Tuyên có nguyện vọng "về thắp hương cho bố rồi hôm sau đi", nhưng đang nhậu dở thì lực lượng công an đến.

Có mặt tại tòa với tư cách đại diện bị hại, vợ anh C. cho hay vợ chồng có 4 con, tuổi từ 7 - 15, điều kiện kinh tế khó khăn.

Người phụ nữ yêu cầu bồi thường tổng số 1,2 tỉ đồng. Song phía bị cáo và gia đình nói không có điều kiện, đã phúng viếng 100 triệu đồng, đề nghị tòa xử lý theo quy định pháp luật do đôi bên không thể thỏa thuận.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc Tuyên bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần và có nghĩa vụ chu cấp cho 4 con của anh C. đến khi đủ 18 tuổi và chu cấp cho mẹ bị hại, hiện 70 tuổi, đến khi bà mất.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao