Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).
Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện các gia đình người có công, đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị.
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng trong thời điểm này, tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, hơn 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cũng long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thắp nến tại các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Nhận thức sâu sắc lòng biết ơn
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành tặng 80 phần quà tri ân các gia đình người có công. Thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ đối với cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên cả nước trong những ngày tháng 7 tri ân. Đặc biệt, các bạn trẻ trong nhóm Skyline đã đăng ký đảm nhận trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI gửi tới các gia đình liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không cầm được nước mắt khi nhắc đến các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VN anh hùng, các gia đình có công với cách mạng. Thủ tướng cho biết trong những ngày này, cả nước có rất nhiều hoạt động tri ân và hôm nay tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chúng ta một lần nữa tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân tại mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
Ảnh: Bá Cường
"Có thể nói đất nước ta vinh dự và tự hào khi sinh ra các anh hùng liệt sĩ. Các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông đất nước ta. Chúng ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VN anh hùng, các gia đình có công với cách mạng. Và chúng ta nguyện sống, học tập, chiến đấu xứng đáng với những gì các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng khẳng định trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng; các mặt trận đoàn thể cũng tổ chức nhiều chương trình đền ơn, đáp nghĩa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, tìm mộ liệt sĩ, thu nhận mẫu ADN để xác định liệt sĩ… "Tôi luôn hy vọng những phong trào này sẽ luôn duy trì trong tất cả các ngày trong năm chứ không chỉ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ mới làm", Thủ tướng nói.
Trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các cấp bộ ngành, chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước với người có công ngày càng toàn diện hơn; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chính sách một cách nhanh chóng; huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm; Nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ cụ thể cho người có công, thương binh bệnh binh, nhất là trong sản xuất nâng cao đời sống kinh tế; tăng cường tuyên truyền cho giới trẻ về nhận thức sâu sắc lòng biết ơn, tinh thần yêu nước…
Ánh sáng soi đường
Riêng với tuổi trẻ cả nước, Thủ tướng yêu cầu sớm tổ chức, thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử; tổ chức để đoàn viên, thanh niên đến thăm, gặp gỡ và lắng nghe, ghi chép, quay hình lại những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, Mẹ VN anh hùng và người có công với cách mạng tại địa phương; xây dựng thư viện "Một thời hoa lửa" tập hợp các câu chuyện, hình ảnh của nhân chứng lịch sử. "Chúng ta phải làm ngay, phải chạy đua với thời gian, nếu chúng ta không làm nhanh thì sẽ mất cơ hội. Chúng ta sẽ hối tiếc", Thủ tướng nói.
Cuối cùng, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mỗi ngọn nến được thắp lên trong Lễ thắp nến cấp quốc gia này không chỉ là để tri ân quá khứ mà là ánh sáng soi đường, là lời hứa của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước rằng sẽ nỗ lực để đưa dân tộc ngày càng phát triển hùng cường.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VN anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Anh Huy nhấn mạnh thế hệ trẻ tự hào được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do; tự hào được thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước; nhưng cũng thấu hiểu sâu sắc rằng tất cả nền độc lập, thống nhất và những thành tựu đổi mới của đất nước được đánh đổi bằng biết bao máu xương, nước mắt của hàng triệu người con ưu tú đất Việt. Vì thế, những người trẻ hôm nay hiểu giá trị của hòa bình, của hạnh phúc, trân trọng từng tấc đất, từng vùng trời, vùng biển cha ông để lại.
Cũng theo anh Huy, nhờ ý thức đó, trong ngày tháng 7 tri ân này, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo đúng tinh thần Công điện của Thủ tướng. Đó là những hành trình về với địa chỉ đỏ, hơn 2.600 bữa cơm sum vầy, ấm tình lòng Mẹ đã được tổ chức; gần 800 nhà của người có công được tổ chức Đoàn hỗ trợ tu sửa, xây mới, chỉnh trang; hơn 9.800 đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ; hơn 50.000 di ảnh liệt sĩ được phục dựng…

Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui xúc động khi được tặng bức ảnh được phục dựng có hình ảnh con trai mình
Ảnh: Nguyễn Phúc
Cũng trong ngày 26.7, đoàn công tác do Thủ tướng dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng… tại các "địa chỉ đỏ" trong tỉnh Quảng Trị, gồm: Thành cổ Quảng Trị, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Thủ tướng cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ VN anh hùng Đào Thị Vui (102 tuổi, trú tại xã Hải Lăng, Quảng Trị). Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng tại tỉnh Quảng Trị gồm Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, sân bay Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Mẹ Việt Nam anh hùng ôm chầm Thủ tướng, nước mắt rơi khi nhận ảnh phục dựng liệt sĩ
Lãnh đạo TP.HCM tri ân người có công ở đặc khu Côn Đảo
Ngày 26.7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho 3 trường học trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, gồm: Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bảng biểu trưng tặng sách và trang thiết bị học tập cho 3 trường ở Côn Đảo
ẢNH: CTV
Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Côn Đảo không chỉ được nhắc tới như một di tích lịch sử hùng thiêng, một vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, mà còn là điểm đến văn hóa - du lịch của quốc gia và thế giới. Việc tặng sách và trang thiết bị học tập nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM đối với sự nghiệp giáo dục tại Côn Đảo.
Cùng ngày, TP.HCM tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, trao quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các lực lượng vũ trang đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo.
Sỹ Đông