Ghi nhận, trên địa bàn phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) nhiều tuyến hẻm tại đây ngập sâu trong nước. Nước tràn vào cả nhà dân. Nhiều hộ gia đình vẫn đang lau dọn, quét nước bẩn tràn vào nhà sau trận mưa lớn.

Người đi xe máy ngã trên đoạn đường ngập nước
ẢNH: CTV
Tại phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) tuyến đường Phan Huy Ích ngập nặng.
Ngoài ra, các tuyến đường Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình cũ)... cũng bị ngập nước. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn, nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km.
Theo quan sát, nước dâng cao, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mưa lớn, nước tràn cả vào nhà dân
ẢNH: TRẦN KHA
Nhiều xe máy bị chết máy, hàng loạt người phải tấp vào lề đường, đứng chôn chân chờ nước rút.
Một số trường hợp cố gắng vượt qua dòng nước vấp phải ổ gà té ngã.
"Tôi đi làm sớm để tránh kẹt xe nhưng đường ngập. Tôi dắt bộ xe gần cả cây số để tìm chỗ sửa, trễ giờ làm", anh Hùng, người đi đường cho biết.
Chị Hương, chạy xe máy trên đường Phan Huy Ích đến công ty làm ở khu công nghiệp Tân Bình. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Tân Sơn thì xe bị chết máy.
"Nước ngập sâu quá xe chết máy. Tôi dẫn bộ thì ô tô chạy qua, sóng nước đánh vào người tôi ngã ướt hết cả đồ", chi Hương chia sẻ.

Hẻm 213 Liên khu 4-5, phường Bình Tân mênh mông nước
ẢNH: TRẦN KHA
Đường ngập không chỉ gây khó khăn cho giao thông, nhiều hộ kinh doanh hai bên đường buôn bán ế ẩm.
Chị Phan Kim Luyến, chủ một cơ sở sản xuất nhôm kính trên đường Phan Huy Ích, cho biết đây là trận ngập nặng nhất từ đầu năm 2025 đến nay.
"Mưa lớn lắm, nước ngập đường, tràn vào nhà chỉ ít phút. Dù cả gia đình cố gắng khiêng máy móc, đồ đạc lên cao, nhưng cũng không kịp. Toàn bộ máy móc, thiết bị bị ngâm nước, hư hại", chị Luyến nói.

Người dân trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc quét nước trong nhà ra ngoài sau trận mưa lớn
ẢNH: TRẦN KHA
Trước cửa nhà, chị Luyến cho đặt một tấm ván để chắn nước, nhưng mưa lớn đường ngập, nước vẫn tràn vào nhà. Đến hơn 7 giờ 30 cùng ngày, đường vẫn còn ngập, giao thông qua khu vực rối loạn khiến nhiều người bị trễ giờ làm.