Thác Trị An nằm ở xã Trị An (Đồng Nai), cách trung tâm TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ) khoảng 30 km. Theo thạc sĩ Trần Quang Toại, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai thì đây là một trong những thắng cảnh của Biên Hòa xưa.

Năm xưa, khi chưa có thủy điện Trị An, nơi đây là điểm du lịch rất nổi tiếng. Hiện đang hồi sinh do nước từ thủy điện Trị An xả lũ tràn về
ẢNH: LÊ LÂM
Thác Trị An được nhà sử học Lương Văn Lựu mô tả lại trong cuốn Biên Hòa sử lược (xuất bản năm 1973) như sau: “Mùa mưa, mặt nước cao đổ mạnh. Đứng từ trên bực, khách nhìn bao quát cảnh hùng vỹ, với sông sâu, lởm chởm đây đó đá gồ ghề nằm vắt ngang, chắn cả lòng sông, làm thành nhiều bậc khác nhau, để cho nước từ thượng nguồn trút qua tuôn tàn xuống, nhào lộn, múa men, sùi bọt, xoáy dòng. Theo đà chảy, nước gặp những chướng ngại vật nên dội lại văng tung tóe lên cao. Nước trải bông gòn trên đỉnh thác, đun khói lòng sông. Nước giải bụi mù trong lòng đá. Bông, khói, bụi bốc lên màu trắng xóa...”.

Thác Trị An tung bọt trắng xóa
ẢNH: LÊ LÂM

Công trình đập tràn ngăn nước sông để phục vụ cho nhà máy thủy điện Trị An phát điện đã khiến cho một khúc sông Đồng Nai dài khoảng 5 km (tính từ đập tràn đến cửa xả nhà máy phát điện) khô cằn, chỉ trơ lại đá, vô tình làm "chết" luôn thác nước
ẢNH: LÊ LÂM

Từ ngày thủy điện Trị An tích nước, đi vào hoạt động, thác Trị An cũng không còn. Thắng cảnh năm xưa đi vào dĩ vãng
ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ thì thác Trị An lại hồi sinh
ẢNH: LÊ LÂM

Những ngày qua, thủy điện Trị An xả lũ với lưu lượng lớn, có lúc đến 900 m3/s đã giúp cho thác Trị An hồi sinh mạnh mẽ
ẢNH: LÊ LÂM

Một đoạn sông bình thường khô khốc giờ ào ào nước đổ, dòng thác quay về dáng vẻ hùng vĩ như năm xưa
ẢNH: LÊ LÂM