Níu kéo tình cảm bất thành, chế xăng lên người yêu định đốt

Ngày 8.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Huế (32 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.HCM) 13 năm tù về tội giết người, theo điều 123 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, Huế và chị G.H.N có mối quan hệ tình cảm từ năm 2019, hai người làm cùng công ty may mặc ở Q.Tân Phú, TP.HCM.

Khoảng tháng 9.2023, chị N. đi làm thêm ở một quán nhậu thuộc Q.Bình Tân, TP.HCM. Lúc này, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã nên N. đề nghị chia tay nhưng Huế không đồng ý.

 - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Huế tại phiên tòa hôm nay 8.4

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ngày 8.1.2024, sau nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Huế dọa nếu chia tay sẽ gửi "ảnh nóng" của hai người lên mạng xã hội. Do lo sợ, khuya cùng ngày, chị N. chở mẹ ruột đến nhà trọ của Huế để nói chuyện nhưng Huế không mở cửa. 3 ngày sau, Huế tiếp tục nhắn tin dọa N., nói sẽ tự tử nếu N. chia tay.

Đến trưa 12.1.2024, Huế mua 1,5 lít xăng, tự đổ lên người mình, còn một ít cho vào chai nhựa, rồi mang xăng và một con dao đến chỗ chị N.

Lúc này, chị N. đang nằm nghỉ trưa tại công ty, Huế lại gần, dùng dao cắt một nhát ở cổ chị N. rồi đổ xăng vào người chị này để châm lửa đốt. Rất may, nghe tiếng la hét, kêu cứu của nạn nhân, đồng nghiệp cùng công ty đã khống chế Huế và giao cho công an; Huế chưa thực hiện hành vi châm lửa đốt nạn nhân. Chị N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phiên tòa hôm nay, Huỳnh Huế khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Có mặt ở hàng ghế dành cho bị hại, chị N. nhiều lần mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì vết thương ở cổ không ảnh hưởng đến sức khỏe của chị.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội, nên tuyên mức án như trên.




Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao