Ngày 4.6, lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng đã làm thủ tục trao trả lại 20 triệu đồng cho một phụ nữ quê Quảng Nam, đây là số tiền dùng để trả viện phí nhưng bị đánh rơi.
Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại khuôn viên khu khám bệnh, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng phát hiện một túi ni lông màu xanh chứa hơn 20 triệu đồng, bên trong không có giấy tờ tùy thân.
Lực lượng bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện, phối hợp và xác minh được người đánh rơi là bà V.T.T (ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam). Bà T. đang đưa chồng đi chữa bệnh tại bệnh viện.

Bà T. nhận lại 20 triệu đồng đánh rơi
ẢNH: CTV
"Số tiền này là tất cả những gì gia đình tôi dành dụm được để chữa bệnh cho chồng. Khi biết số tiền bị mất, tôi chỉ biết khóc. Nhờ các anh bảo vệ tận tâm, tôi mới nhận lại được đầy đủ, gia đình tôi vô cùng biết ơn", bà T. nói.
TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết hành động đẹp của nhân viên bảo vệ bệnh viện không chỉ là tinh thần, trách nhiệm trong công việc và phục vụ bệnh nhân, mà còn phát huy những giá trị nhân văn trong môi trường y tế.
"Nhiều năm qua, tại bệnh viện đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều phương thức thuận tiện, khuyến khích bệnh nhân, người nhà thực hiện. Đồng thời, bệnh viện cũng thường xuyên tuyên truyền để mọi người cẩn thận trong bảo quản tư trang, tránh mang theo lượng tiền mặt lớn để đề phòng mất mát", TS-BS Lê Đức Nhân nói.