Hộ dân được tặng nhà đại đoàn kết là ông Y Hớn Niê sống tại buôn Trí, xã Krông Na. Ông Y Hớn Niê có 5 người con, trong đó 2 con gái bỏ đi theo mẹ, 2 con trai làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Ông sống cùng con trai cả trong căn nhà ván rách nát.

Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết (thứ hai bên trái) cùng Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó chính ủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo xã Krông Na trao bảng tượng trưng cho gia đình ông Y Hớn Niê
Do không có nương rẫy, cuộc sống hàng ngày của ông trông chờ vào khoản tiền làm thuê của người con trai cả. Bản thân ông lại già yếu, hay ốm đau, bệnh tật, không có điều kiện sửa chữa hay xây dựng nhà mới.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông Y Hớn Niê, Báo Đại Đoàn Kết đã kêu gọi tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh được 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Gia đình và người thân ông Y Hớn hỗ trợ thêm 22 triệu đồng, Đồn Biên phòng Sêrêpôk hỗ trợ thêm ngày công xây dựng.

Ông Y Hớn Niê xúc động chia sẻ tại buổi lễ
Dự kiến, căn nhà có diện tích 100 m2 gồm: phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, sân, mái tôn, nền lát gạch hoa, sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6.
Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, cho biết đây là căn nhà thứ 3 đơn vị phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xây tặng hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
Được hỗ trợ xây dựng nhà mới, ông Y Hớn Niê xúc động, cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn biên phòng Sêrêpôk, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ.
"Sau khi có nhà mới, tôi sẽ giữ gìn nhà cẩn thận, dạy bảo con cháu chấp hành tốt pháp luật; chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo", ông chia sẻ.
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó chính ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, hy vọng gia đình ông Y Hớn phát huy truyền thống địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới vững mạnh.