Sáng 27.6, anh Nguyễn Tuấn Thanh, người lái đò tại ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân (TP.Cà Mau, Cà Mau), bất ngờ phát hiện một con cá heo bơi giữa dòng sông Gành Hào. Con cá nặng khoảng 30 kg, di chuyển chậm và có dấu hiệu đuối sức.
"Khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, khi đang chạy đò trên sông, tôi thấy cá heo trồi lên mặt nước. Tôi quay clip bằng điện thoại rồi đăng lên mạng xã hội cho mọi người cùng xem. Sau đó, tôi gọi thêm bà con ra bờ sông để chứng kiến tận mắt, vì tôi chưa từng thấy cá heo nào bơi xa cửa biển đến vậy", anh Thanh kể.

Phát hiện con cá heo bơi giữa dòng sông Gành Hào, anh Nguyễn Tuấn Thanh liền dùng điện thoại quay clip
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo anh Thanh, trước đây, anh từng gặp cá heo ở ngoài biển và vùng cửa sông cách biển vài km, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cá heo vào sâu trong sông, gần trung tâm TP.Cà Mau - nơi cách biển gần 50 km. Anh cho rằng, con cá heo này có thể bị cuốn theo triều cường, sau đó yếu dần do không quen với độ mặn thấp ở sông.
Đoạn clip cá heo được anh Thanh đăng trong thời gian ngắn đã nhanh chóng lan truyền với hàng ngàn lượt xem và bình luận. Một số người dùng mạng xã hội suy đoán cá đi lạc bầy, hoặc do ảnh hưởng thời tiết, biển động khiến cá vào sâu bên trong.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hòa Tân, cá heo đã theo dòng nước rút trở lại hướng biển trong chiều cùng ngày. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ tiếp tục theo dõi, cập nhật nếu hiện tượng tái diễn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ ngành thủy sản Cà Mau nhận định: "Cá heo thường sống ngoài khơi hoặc gần cửa sông có độ mặn cao. Việc cá xuất hiện giữa sông Gành Hào, lại cách cửa biển một quãng xa là hiện tượng rất hiếm gặp. Cần xem xét khả năng thay đổi dòng chảy, môi trường sống hoặc tình trạng sức khỏe của cá".