Khoảng 16 giờ ngày 19.7, bầu trời Hà Nội bỗng nhiên tối sầm, sau đó giông gió nổi lên. Lúc này, nhiều người chạy xe máy trên Vành đai 3 bị giông gió quật ngã xuống đường. Nhiều phương tiện phải tấp vào lề đường để tránh bị gió thổi bay hoặc các vật dụng khác bay vào người.

Người đi xe máy bị giông lớn quật ngã trên đường Vành đai 3
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trên đường Phùng Hưng (P.Kiến Hưng), một cây lớn bị giông giật bật gốc, chắn ngang đường, đè lên một xe khách khiến giao thông ở khu vực này tê liệt.


Cây xanh bật gốc đè lên xe khách trên đường Phùng Hưng
ẢNH: TIẾN DŨNG - OFFB
Giông lốc cũng khiến nhiều cây cối trong phố cổ như Hàng Bồ, Phùng Hưng, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng… (P.Hoàn Kiếm) bị gãy, đổ, bật gốc.
Tiếp nhận thông tin, chính quyền P.Hoàn Kiếm đã điều động lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố, dọn dẹp, trả lại lòng đường cho người dân lưu thông.

Cây xanh bật gốc trên phố cổ Hà Nội
ẢNH: H.TÙNG


Lực lượng chức năng thu dọn cây xanh gãy đổ trên phố cổ Hà Nội
ẢNH: H.TÙNG


Cây xanh trong khu đô thị Linh Đàm bị gãy đổ sau giông gió
ẢNH: ĐÌNH HUY

Cột điện cùng cây xanh đổ ngổn ngang trên đường Lương Thế Vinh (P.Thanh Xuân)
ẢNH: ĐÌNH HUY

Sân pickleball trong khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng) bị gió giật tốc mái, đổ sập
ẢNH: ĐÌNH HUY