Một phòng mổ "chui" quy mô lớn nằm giữa khu dân cư đông đúc, hoạt động khá nhộn nhịp, nhưng ít ai hay biết.
KHÔNG BIỂN HIỆU, CỬA LUÔN ĐÓNG CHẶT
Từ manh mối những bài quảng cáo tuyển người làm mẫu phẫu thuật thẩm mỹ dày đặc trên mạng xã hội, chúng tôi bắt đầu lần theo dấu vết của một cơ sở giả danh "Phòng khám đa khoa S.G", sau này tự xưng là "Thẩm mỹ viện H.V".

Cơ sở thẩm mỹ "chui" ở P.Gò Vấp tư vấn khách nâng mũi, độn cằm
ẢNH: THANH NIÊN
Sau nhiều ngày đeo bám, nhóm PV xác định nơi hoạt động là căn nhà thuê trên đường số 9, khu dân cư CityLand (P.Gò Vấp, TP.HCM). Bên ngoài, căn nhà kín cổng cao tường, không biển hiệu, cửa luôn đóng chặt. Chỉ khi có khách, cửa mới hé mở rồi nhanh chóng khép lại. Hằng ngày, có nhiều người ra vào nhưng những người xung quanh, kể cả bảo vệ khu dân cư, không biết bên trong diễn ra hoạt động gì.

Cô gái tên T. ít phút trước còn mặc đồ y tế tư vấn cho khách, nhưng khi tổ công tác xuất hiện lập tức thay đồ
ẢNH: THANH NIÊN
Thẩm mỹ chui bủa vây - Kỳ 3 Chủ bỏ chạy khi lực lượng chức năng 'đột kích'
Theo lời mời "nâng mũi miễn phí", chúng tôi được dẫn dắt từng bước. Ban đầu là miễn phí hoàn toàn; nhưng chỉ ít phút sau, "bài ngửa" được lật ra: muốn làm đẹp phải đóng tiền vật tư, xét nghiệm. Nếu để học viên tiến hành nâng mũi thì rẻ hơn nhưng không đẹp, còn muốn đẹp phải do "bác sĩ H." trực tiếp thực hiện với giá 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ "chui"
ẢNH: THANH NIÊN
Qua thâm nhập, chúng tôi ghi nhận bên trong căn nhà có nhiều phòng công năng như một cơ sở y tế thu nhỏ. Vừa bước vào có phòng tiếp khách, phía sau là phòng hậu phẫu - hồi sức với 2 giường nằm. Trong phòng máy có máy xét nghiệm bán tự động. Trên tầng 1, phía trước có phòng tư vấn, phòng thay đồ với áo blouse, scrubs (trang phục y tế). Một số phòng có biển ghi "Giám đốc V.Đ.H", "BS V.Đ.H - Chuyên sâu nâng mũi". Phòng phía sau đề bảng hiệu "Phòng tiểu phẫu" với 2 đèn mổ, 3 giường mổ, xung quanh là trang thiết bị vật tư y tế chuyên dụng cho phẫu thuật, thuốc, bình ô xy. Đáng lưu ý, phòng tiểu phẫu này còn treo sơ đồ tóm tắt chi tiết về chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Nhóm thẩm mỹ "chui" thay đồ, bỏ chạy, trốn trong căn nhà
ẢNH: THANH NIÊN
CUỘC ĐỘT KÍCH BẤT NGỜ
Khoảng 9 giờ 10 phút sáng 15.1, khi "Thẩm mỹ viện H.V" đang có nhiều khách chuẩn bị làm thẩm mỹ thì đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM, UBND và Công an P.Gò Vấp bất ngờ đến kiểm tra.

Bên trong cơ sở thẩm mỹ "chui" có phòng tiểu phẫu
ẢNH: THANH NIÊN
Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Chủ cơ sở và các học viên đang mặc áo blouse, scrubs tư vấn cho khách vội lao vào phòng thay đồ, cuống cuồng thay đổi sang trang phục sinh hoạt bình thường, quần áo y tế vứt bỏ ngổn ngang. Một số người tìm cách đưa khách chạy xuống tầng hầm với lý do "có việc gấp", hoặc định thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chặn lại. Nhiều học viên, nhân viên chưa kịp thay đồ bị bắt quả tang ngay tại tầng trệt.

Tài liệu bị xé vụn để phi tang
ẢNH: THANH NIÊN
Vào thời điểm kiểm tra, bên trong có khoảng 15 người, gồm chủ cơ sở, học viên, nhân viên và khách hàng. Có khách đã hoàn tất thủ tục, chờ lên bàn mổ. Trong đó có một phụ nữ 70 tuổi đã đóng 63 triệu đồng để thực hiện nhiều thủ thuật thẩm mỹ nhưng chưa kịp thực hiện.
Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều giấy tờ, hóa đơn bị xé vụn, vứt ở nhiều nơi. Đáng chú ý, tấm biển hiệu ghi "BS V.Đ.H - Chuyên sâu nâng mũi" cũng nhanh chóng bị nhóm người của cơ sở bẻ gãy, vứt vào thùng rác phi tang. Khi ghép các tờ giấy bị xé bỏ, lực lượng chức năng làm rõ hoạt động thu tiền thẩm mỹ, gồm cả một ca hút mỡ cho người nước ngoài với giá 1.700 USD chỉ vài giờ trước thời điểm kiểm tra. Một ngày trước đó, một khách hàng khác thực hiện độn cằm, chi phí xét nghiệm lên đến 2,3 triệu đồng.
Khám xét kỹ, đoàn liên ngành ghi nhận nhiều bằng chứng cho thấy nơi này vừa thực hiện các can thiệp xâm lấn: rất nhiều kim tiêm đã qua sử dụng còn dính máu, rác y tế với băng gạc, tấm lót mổ, ống dẫn truyền còn dịch, máu chưa khô. Ngoài ra còn có nhiều dao, kéo mổ, chỉ khâu, tóc người, nhiều lọ thuốc cầm máu, giảm đau, kháng sinh, máy hút mỡ…

Nhiều dây truyền dịch, tấm lót mổ còn dính máu
ẢNH: THANH NIÊN
Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Đ.T.T.T (31 tuổi) thừa nhận thuê căn nhà từ tháng 6.2024 để ở và tổ chức hoạt động thẩm mỹ. Người trực tiếp đứng đầu, điều hành là ông V.Đ.H (chồng bà T.) - người trước đó mặc áo blouse tư vấn cho khách và đã nhanh chân tẩu thoát khi lực lượng chức năng xuất hiện, mang theo điện thoại chứa dữ liệu camera giám sát.
Ban đầu, đại diện cơ sở quanh co, khai chỉ tư vấn rồi đưa khách sang bệnh viện làm phẫu thuật. Tuy nhiên, khi được yêu cầu nêu rõ bệnh viện, bác sĩ thực hiện thì không ai trả lời được. Trước hàng loạt chứng cứ tại phòng tiểu phẫu, bà Đ.T.T.T thừa nhận có thực hiện phẫu thuật, can thiệp xâm lấn cơ thể dù không có giấy phép kinh doanh, không có giấy phép hoạt động của Sở Y tế, không ai có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề y.

Dao, kéo mổ bị phát hiện vào thời điểm kiểm tra
ẢNH: THANH NIÊN
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ lẩn trốn, ông V.Đ.H mới ra trình diện. Làm việc với cơ quan chức năng, người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ pháp lý hay chứng chỉ hành nghề nào, đồng thời chối bỏ vai trò tư vấn cho đến khi bị đưa ra bằng chứng như hóa đơn, hợp đồng bị xé, dây dẫn truyền, kim tiêm còn dính máu, clip do PV Thanh Niên cung cấp... cùng nhân chứng là các khách hàng.
Kiểm tra điện thoại của ông V.Đ.H và những người liên quan, đoàn công tác phát hiện hàng loạt bài quảng cáo, livestream phẫu thuật, tự nhận là "Bác sĩ", "Top đầu nâng mũi", cùng nhiều tài liệu thể hiện hoạt động thẩm mỹ trái phép, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Toàn bộ nhân viên, học viên tại cơ sở đều không có hợp đồng lao động. Trong quá trình làm việc, những người này nhiều lần quanh co, không hợp tác. Căn nhà kín cổng suốt nhiều tháng giữa khu dân cư, đến lúc này mới lộ rõ là một phòng mổ "chui" được che giấu tinh vi, hoạt động bất chấp pháp luật và an toàn của người dân.
Sở Y tế và Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
Quảng cáo làm miễn phí, thực tế phải trả tiền
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, các quảng cáo "làm đẹp miễn phí", "bác sĩ trực tiếp thực hiện", "bảo hành trọn đời" đang tràn lan trên mạng xã hội, tạo thành một "ma trận tuyển mẫu" dẫn dắt người dân vào các cơ sở thẩm mỹ "chui". Chỉ cần vài cú click và để lại bình luận, người quan tâm nhanh chóng được mời gọi phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, tiêm filler với lời hứa "không đau, không sẹo, đẹp trọn đời".
Nhiều tài khoản tự xưng bác sĩ liên tục đăng bài tuyển mẫu, khẳng định làm miễn phí để lấy hình ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, khi tiếp cận thực tế, các "người mẫu" vẫn phải chi trả tiền thuốc, vật liệu hoặc được tư vấn nâng cấp dịch vụ với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Các cơ sở này thường không biển hiệu rõ ràng, giấy phép chỉ là phun xăm, gội đầu nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật xâm lấn cơ thể.
Qua ghi nhận, hoạt động tư vấn, tiêm filler, phẫu thuật diễn ra kín đáo, khách được dặn dò không hỏi han xung quanh, phải gọi trước để mở cửa. Nhiều nơi thừa nhận học viên trực tiếp thực hiện trên "mẫu", còn người có kinh nghiệm đứng kèm. Dưới vỏ bọc ưu đãi và bảo hành, người đến làm đẹp bị biến thành nguồn lợi nhuận và "chuột bạch" cho thị trường thẩm mỹ trái phép, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, mất an toàn sức khỏe.