
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ đầu giờ chiều 22.7, khu vực xã Giao Ninh bắt đầu có gió to, mưa lớn trở lại. Nước biển tràn qua đê khiến khoảng 500 m đường Triệu Việt Vương chìm trong ngập úng.
ẢNH: TUẤN MINH

Bên trong chợ hải sản Quất Lâm, các tiểu thương đã di dời tài sản ngay từ khi nhận được thông báo cơn bão số 3 chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này
ẢNH: TUẤN MINH




Đến 17 giờ, nước vẫn tiếp tục tràn qua ngã tư phố Thống Nhất - Triệu Việt Vương
ẢNH: TUẤN MINH

Do gió lớn kèm úng nước, một số cây ven đường bị bật gốc
ẢNH: TUẤN MINH



Sóng vẫn tiếp tục đánh vào bờ biển khu vực xã Giao Ninh lúc cuối giờ chiều 22.7 nhưng một số người dân vẫn ra thu dọn đồ đạc. Chị Phương Thuý (xã Giao Ninh) cho biết đã rất lâu mới thấy biển động mạnh như hôm nay.
ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng chức năng đã lập các tổ tuần tra trên đường vào khu vực này để ngăn người dân ra biển, đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 3
ẢNH: TUẤN MINH