Khói hương tháng 3 ở đình làng Nại Nam
Sáng nay 14.3, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984 - 1988) tại Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 chiến sĩ hải quân hy sinh tại khu vực bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trong không gian đình làng cổ hơn trăm năm tuổi, 64 bài vị của các chiến sĩ hải quân được sắp xếp ngay ngắn trước bàn hương án. Mỗi bài vị là một cái tên, một cuộc đời, một tuổi xuân dừng lại giữa biển khơi.

Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 38 năm ngày 64 người lính Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại khu vực bãi đá Gạc Ma
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 14.3, nơi đây lại trở thành điểm hẹn của ký ức - nơi những người lính, thân nhân liệt sĩ và người dân cùng đến để tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân đã ngã xuống trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.
Đứng trước bàn thờ các liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984 - 1988) tại Đà Nẵng, chậm rãi nhắc lại câu chuyện của 38 năm trước. Ngày 14.3.1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những nén hương được các cựu binh thắp cho đồng đội
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"38 năm đã trôi qua nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa thiêng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", ông Tấn xúc động.
Người mẹ 94 tuổi tay run run thắp nén hương cho con
Giữa dòng người đến dâng hương, hình ảnh cụ Huỳnh Thị Kế (94 tuổi, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn) khiến nhiều người xúc động.
Từng bước chậm rãi đến trước bàn thờ, đôi tay run run theo năm tháng, cụ thắp nén hương, khẽ cúi đầu trước bài vị của con trai và những đồng đội của anh.

Những bài vị ghi tên các liệt sĩ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Cụ Kế cho biết, năm nào đến ngày 14.3 cụ cũng cố gắng đến đây thắp nén hương cho con. "Con mình hy sinh để giữ biển đảo của Tổ quốc. Gia đình rất nhớ, nhưng cũng tự hào vì con đã sống và chiến đấu như một người lính", cụ nói chậm rãi.

Cụ Huỳnh Thị Kế lau những giọt nước mắt
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Mỗi năm, vào tháng 3, đình làng Nại Nam lại đón những cuộc trở về. Đó là những cựu binh từng đóng quân ở Trường Sa, những người đã trải qua những năm tháng sóng gió giữa biển khơi. Họ đứng lặng thật lâu trước bàn thờ các đồng đội, khẽ chạm tay vào bài vị. Có người chỉ lặng im, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Đặng Thị Nhung, mẹ liệt sĩ Lê Văn Sanh, viếng hương tại đình làng Nại Nam
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Trong dòng người dâng hương năm nay, nhiều bạn trẻ và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng có mặt.
Họ đứng lặng trước bàn thờ các liệt sĩ, chăm chú lắng nghe những câu chuyện được kể lại.

Một cựu binh Trường Sa thắp từng nén hương rồi trao cho những bạn trẻ đến dâng lễ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Một cựu binh Trường Sa thắp từng nén hương rồi trao cho những bạn trẻ đến dâng lễ. Ông bảo, 38 năm trước, những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người trong số họ chưa kịp lập gia đình. Có người còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cha mẹ...

Nỗi đau của những người mẹ khắc khoải suốt gần 4 thập kỷ qua
ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những người lính Trường Sa kính cẩn chào đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Lê Vi Hải, quê Bình Định, sinh viên năm nhất Trường đại học Đông Á, cho biết đây là lần đầu tiên Hải tham dự lễ tưởng niệm Gạc Ma.
"Trước đây em chỉ biết sự kiện này qua sách báo. Nhưng khi đến đây, nghe các bác cựu binh kể chuyện, em mới hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo", Hải tâm sự.
Chàng sinh viên đứng lặng một lúc trước bàn thờ rồi nói thêm: "Điều đó khiến thế hệ trẻ chúng em càng thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc".