
Tín hiệu cầu cứu của người phụ nữ trên ban công
Ảnh: Đồn cảnh sát quận Jongno
Tờ The Korea Herald ngày 16.4 đưa tin một phụ nữ tại Seoul (Hàn Quốc) phải nối nhiều mảnh quần áo lại với nhau và treo trên ban công làm tín hiệu cầu cứu, sau khi bị mắc kẹt tại đây trong gần 2 ngày.
Đồn cảnh sát quận Jongno ở Seoul ngày 15.4 cho biết trung sĩ Yoo Jae-il và sĩ quan tuần tra cấp cao Kim Du-tae đã giải cứu người phụ nữ trên khỏi một khu chung cư gần Ga Dongnimmun vào khoảng 10 giờ ngày 10.4.
Theo cảnh sát, người phụ nữ hơn 70 tuổi trên đã ra ban công để tưới cây vào một ngày trước đó và cánh cửa sau lưng vô tình tự động đóng và khóa lại, khiến bà mắc kẹt suốt khoảng 18 giờ. Danh tính của nạn nhân chưa được công khai.
Do căn hộ ở trên tầng cao, không ai ở dưới đường nghe thấy vì tiếng kêu cứu của bà bị âm thanh ồn ào của xe cộ át đi. Hơn nữa, không ai biết bà bị mắc kẹt do nạn nhân sống một mình trong căn hộ trên.
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn vì thời tiết lạnh giá trái mùa đã xảy ra trên khắp Hàn Quốc vào tuần trước, cùng với mưa phùn và tuyết rơi rải rác ở Seoul trong 2 ngày.
Lo bị hạ thân nhiệt, bà đã nối những bộ quần áo có trên ban công lại với nhau và treo ra phía ngoài để cầu cứu. Hai sĩ quan đồn cảnh sát Jongno phát hiện và đến căn hộ phía trên quan sát. Sau khi xác nhận tình trạng khẩn cấp, họ đã giải cứu nạn nhân.