Theo thỏa thuận, 6 con tin Israel, gồm 2 người bị giữ tại Dải Gaza khoảng 10 năm qua, được trao trả để đổi 602 người Palestine bị giam trong các nhà tù của Tel Aviv.
Đêm trước đó, thi thể con tin Shiri Bibas đã được đưa về Israel. Thi thể bà Bibas và hai con trai cùng một người đàn ông Israel được Hamas trao trả hôm giữa tuần nhưng qua kiểm tra, Israel xác định Hamas đã gửi nhầm thi thể và lên án Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ bắt Hamas trả giá sau khi quân đội xác định hai con nhỏ của bà Bibas bị sát hại bằng tay không, trái với tuyên bố của lực lượng tại Gaza rằng hai đứa trẻ chết trong một vụ không kích của Tel Aviv.
Hai con tin Israel được thả trước trong ngày 22.2
Ảnh: Reuters
Sau đợt trao đổi hôm qua, Hamas và đồng minh còn giữ 63 con tin Israel tại Dải Gaza. Chính quyền Israel cho rằng ít nhất 32 người trong số đó đã chết. Tuần sau, Hamas dự kiến trao trả tiếp 4 thi thể như kế hoạch, hoàn tất việc trao đổi theo thỏa thuận giai đoạn 1.
Reuters hôm qua dẫn thông báo của Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng tiến sang giai đoạn 2 và thực hiện cuộc trao đổi con tin - tù nhân toàn diện để đạt ngừng bắn lâu dài và Israel rút hết quân khỏi Dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu, với sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas và đưa hết con tin về nước.
Táo bạo, khó đoán, rủi ro: Chính sách Trung Đông của ông Trump trong tháng đầu tại vị
Ông Trump đã đề xuất Mỹ tiếp quản Dải Gaza và đưa hết người Palestine đi khỏi đó. Ngày 21.2, một số nước Ả Rập nhóm họp tại Ả Rập Xê Út bàn về phương án thay thế kế hoạch của ông Trump nhưng được cho là chưa có tiến triển, theo Reuters.