Thanh Niên như cơm ăn, nước uống, khí thở hằng ngày
Tôi sinh sống ở Tây nguyên, giữa lòng phố thị, trước đây có nhiều sạp báo với nhiều ấn phẩm báo chí như Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Lao Động, Văn Nghệ…, song Thanh Niên vẫn là tờ báo mà tôi ưa thích nhất. Nó như cơm ăn, nước uống, khí thở hằng ngày, là người bạn tri âm, tri kỷ.
Ngày nay, xã hội có nhiều thay đổi, người người đổ xô đọc báo mạng nên báo giấy rất ít người tìm đọc. Vì vậy, phố thị Tây nguyên chỉ còn một sạp báo, người đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không còn người bán báo dạo nhưng riêng tôi vẫn trung thành với thói quen, với nếp sống cứ sáng ra phải có tờ Thanh Niên. Không có tờ Thanh Niên tôi như thiếu một thứ gì đó rất khó diễn tả.

Không có tờ Thanh Niên, tôi như thiếu một thứ gì đó rất khó diễn tả
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhớ lại thập niên những năm 80 của thế kỷ 20, lúc bấy giờ cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trăm bề, các phương tiện thông tin đại chúng chưa phong phú, đa dạng như hiện nay, những thanh niên như tôi ngày ấy rất đói thông tin. Báo Thanh Niên xuất hiện trên bầu trời báo chí đã mở toang cánh cửa đưa tôi đến với muôn vàn thông tin và kiến thức phong phú. Từ khi phát hành số báo đầu tiên với 16 trang khổ nhỏ ra hằng tuần và sau nhiều lần cải tiến, chỉnh trang cho đến khi trở thành nhật báo, tôi không bỏ sót số báo nào.
Dù cuộc sống có túng thiếu nhưng tôi vẫn dành dụm khoản tiền nhỏ để mua và đọc báo Thanh Niên. Ngày nào không đọc báo Thanh Niên thì con người tôi thấy bứt rứt, khó chịu. Tờ báo như kẻ thôi miên vậy! Ở những trang báo đấy, tôi suy tư với những bài chính luận sắc sảo mang tính chiến đấu cao; trăn trở với những mảnh đời bất hạnh; ngậm ngùi với những hy sinh mất mát của người làm việc nghĩa; giận những kẻ đục nước béo cò làm nghèo đất nước qua các phóng sự điều tra; cảm kích trước những tấm lòng rộng mở giúp những mảnh đời khốn khó; hứng thú với những di cảo bề dày của lịch sử; hiểu biết nhiều hơn về kinh tế đó đây.
Tôi cảm kích trước những việc làm tốt đẹp của các PV Thanh Niên dám dấn thân vào những nơi khó khăn nhất khi thiên tai đang hoành hành, nơi đang xảy ra dịch bệnh nguy cấp để kịp thời đưa tin và tìm cách cứu giúp; đặc biệt là thông tin thời sự nóng hổi được cập nhật kịp thời, chính xác nhất. Mỗi dịp tết đến, xuân về lòng tôi lại rạo rực chờ đón ấn phẩm báo Xuân để được hiểu thêm về phong tục, tập quán; các món ăn dân dã nhưng chứa đựng hồn cốt của dân tộc Việt cũng như không khí đón tết, vui xuân trải dài ở mọi miền đất nước.
Hồn cốt ăn sâu vào máu thịt
Và cơ duyên đến với tôi khi Báo Thanh Niên mở cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung. Với ký ức tuổi thơ ùa về bất chợt và bài viết Nhớ trái sim rừng của tôi được gửi về Báo Thanh Niên để dự thi. Một ngày, hai ngày, ba ngày… cứ thế trôi qua và rồi đến một hôm được Thanh Niên đăng tải trên chuyên trang Thương nhớ miền Trung càng làm cảm xúc tôi thăng hoa vì được bạn bè, đồng nghiệp, người thân chúc tụng vì "có bài được Báo Thanh Niên đăng là oách lắm rồi".
Mỗi ngày, một tờ báo Thanh Niên hiện diện trong ngôi nhà nhỏ bé, đồng hành cùng những vui, buồn. Nó là món ăn tinh thần không thể thiếu; thiếu gì cũng được nhưng thiếu Báo Thanh Niên hằng ngày thì không thể. Nó đã ăn sâu vào tâm khảm, vào đường da, thớ thịt rồi.
Còn gì thú vị hơn, sung sướng hơn khi mỗi sáng cầm trên tay tờ báo Thanh Niên nghiền ngẫm từng chuyên mục bên ly cà phê đắng dậy mùi. Có những lúc đi công tác xa hoặc về thăm quê, tôi phải dặn cô bán báo để dành những số báo đó lại để khi trở về có báo đọc dù tính thời sự không còn nóng hổi, song kiến thức ở các chuyên mục vẫn rất cần thiết, bổ ích.
Niềm đam mê đó đã được nhà báo Trung Chuyên biết đến và bài báo Những bạn đọc tuyệt vời ở phố núi đăng ở chuyên trang 20 năm thành lập Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên Nam Trung bộ - Nam Tây nguyên (số báo 306 ra thứ sáu 1.11.2024) thì mới biết sự ngưỡng mộ của tôi với tờ báo Thanh Niên đến nhường nào.
Trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển bùng nổ, nên lượng thông tin từng giờ, từng ngày tràn ngập, ngồn ngộn tin bài, nhưng với tôi, tờ báo giấy Thanh Niên vẫn là hồn cốt ăn sâu vào máu thịt, là người bạn đồng hành cùng mình theo năm tháng, tô điểm thêm cho cuộc đời nhiều gam màu tươi sáng, tạo niềm phấn chấn, niềm vui, niềm tin yêu vào cuộc sống vì có người bạn đời - Báo Thanh Niên!
