Ghi nhận của Thanh Niên ngày 26.11 tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), người dân tiếp tục xây dựng lại cuộc sống sau lũ với nhiều khó khăn. Có người cố gắng lục tìm trong đống đổ nát những giấy tờ quan trọng như sổ đỏ, giấy tờ nhà hay vật dụng thiết yếu trong nhà, hy vọng có thể tái sử dụng được.

Lũ rút, những cánh đồng xanh bát ngát ở Phú Yên cũ lại hiện lên, mang lại sức sống cho vùng đất vừa chịu nhiều tổn thất nặng nề của cơn "đại hồng thủy"
ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Lê Thị Tem (49 tuổi) quê ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tìm được sổ đỏ bám đầy bùn đất trong nhà nên mang ra con kênh nhỏ dẫn nước gần đó để rửa, mong "còn cứu được". Bà kể bà sống và làm việc ở Long An (Tây Ninh cũ), làm nghề bán vé số mưu sinh. Đợt lũ này, quá lo lắng nên bà về quê. Người phụ nữ cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại về tài sản cho không chỉ gia đình bà mà còn của những người dân ở quê mình khiến bà vô cùng xót xa
ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi có bao một lớp ni lông bên ngoài, nên nước không tràn hết vào trong. Hy vọng rửa xong còn dùng được. Đợt lũ này tôi chưa từng thấy, tổn thất nhiều quá", bà Tem chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân mang lúa để phơi, hy vọng "cứu được chút nào hay chút đó" sau lũ
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bé gái mang theo chú cún cưng nhận quà cứu trợ ở Hòa Thịnh
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại nhiều nơi ở Đắk Lắk, các em học sinh bắt đầu đến trường trở lại sau nhiều ngày ở nhà vì lũ
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Linh (áo hồng), một học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh) vừa đến trường học vừa được nhận nhu yếu phẩm, quà từ nhà trường và các nhà hảo tâm
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một người dân vẫy tay chào phóng viên Thanh Niên

Khoảnh khắc đẹp của bộ đội ở vùng lũ Hòa Thịnh hôm 26.11
ẢNH: BÁ CƯỜNG