Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung

HÀNG DÀI XE CỨU TRỢ

Anh Nguyễn Duy Khương (42 tuổi, ở xã Tân Trụ, Tây Ninh), đại diện nhóm R-H cho biết những hình ảnh lũ lụt tàn phá miền Trung khiến ai cũng xót xa. Cả nhóm quyết định kêu gọi ủng hộ, ấn định thời gian chỉ 5 ngày để gom hàng, sau đó lập tức xuất phát.

Các kho hàng được tập trung tại Tân Trụ và một số điểm khác. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng hàng hóa đã lên tới khoảng 200 tấn, trong đó chủ yếu là gạo, sữa, mì, bánh, trái cây, quần áo đủ loại.

Nhóm hoạt động hết công suất, huy động toàn bộ anh em và phương tiện sẵn có. Đây đều là xe của các thành viên - những người làm kinh doanh, chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng... Đoàn gồm 24 xe tải lớn nhỏ, 2 xe đầu kéo và 5 xe du lịch xuất phát từ đêm 27.11. Đến ngày 28.11, đoàn có mặt tại xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 1.

Đoàn xe chở những phần quà từ Tây Ninh ra tập kết tại sân vận động Tuy An

ẢNH: NVCC

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 2.

Những phần quà nghĩa tình trao gửi đến bà con miền Trung

ẢNH: NVCC

Tới nơi, nhóm nhanh chóng kết nối với địa phương để mượn sân vận động Tuy An làm điểm tập kết vì xe tải lớn không thể vào sâu. Hình ảnh hàng dài xe tải chở đầy hàng cứu trợ trong sân vận động như một minh chứng sống động cho nghĩa tình miền Nam hướng về miền Trung.

Tại đây, hàng hóa được tập trung để phân bổ sang các xe nhỏ đi sâu vào các khu vực đường sá hư hỏng, sạt lở. Từ "trung tâm" này, các mũi xe tỏa đi khắp nơi. Nhóm phối hợp chặt chẽ với các trưởng thôn, đại diện xã và lực lượng công an địa phương để hỗ trợ phát quà tận tay bà con.

"Nghe và nhìn qua hình ảnh đã xót xa, nhưng tới nơi rồi mới thấy hết mức độ khủng khiếp. Tôi không dám tưởng tượng nước lũ dâng cao thế nào", anh Khương chia sẻ. Mỗi phần quà được chuẩn bị đầy đặn đúng nghĩa gồm 1 bịch quần áo, 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 lốc nước suối, bánh muối, đường, bột ngọt, băng vệ sinh, tã, thuốc tây; có nơi còn kèm thêm bì thư hỗ trợ tiền mặt cho bà con.

TRAO QUÀ TẬN TAY

Trong những ngày cao điểm, điện thoại của các thành viên "cháy máy" vì liên lạc liên tục để điều phối, kết nối các điểm phát.

Tại xã Phú Mỡ (Đắk Lắk), thượng tá Trần Minh Tuấn, Trưởng công an xã, cho biết: "Xã vừa cùng nhóm phát 182 phần quà cho 182 hộ ở thôn Phú Đồng và Phú Hải. Đợt vừa qua, 2 thôn không bị ngập nhưng bị sạt lở, cô lập vì đường sá hư không thể đi lại trong nhiều ngày. Lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đều thiếu".

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 3.

Hàng hóa được chuyển sang xe tải nhỏ vào các xã vùng sâu

ẢNH: NVCC

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 4.

Hàng hóa được chuyển sang xe tải nhỏ vào các xã vùng sâu

ẢNH: NVCC

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 5.

Bộ đội, công an và chính quyền cùng góp sức hỗ trợ

ẢNH: NVCC

Đến ngày 28.11, khi các tuyến đường được khai thông, người dân mới đi lại được và gặp các đoàn thiện nguyện. Theo thượng tá Tuấn, cho đến nay cơ quan nhà nước, các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp… đã hỗ trợ cơ bản bảo đảm đầy đủ. Qua trao đổi với các thôn, ông được biết nhiều bà con cần tiền để sửa nhà. "Bão vừa rồi làm nhiều nhà sập hoàn toàn hoặc hư hỏng 60 - 70%, bà con cần tiền mua tôn, xi măng để sửa chữa. Thời tiết bắt đầu lạnh nữa rồi", ông nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng thôn Phong Lãnh, xã Tuy An Tây, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại những ngày lũ lụt. Theo bà Hồng, 177 hộ của thôn đã bị cô lập vì một hướng ngập sâu, một hướng sạt lở.

"Mất điện, mất sóng điện thoại 5 - 6 ngày, bà con không liên lạc được, không cập nhật được tin tức. Hiện đường sạt lở được bà con cùng nhau sửa tạm để xe máy đi lại, đưa con em đến trường, ô tô thì vẫn chưa vào được. Những phần quà của bà con Long An cũ mang ra trao cho người dân địa phương đều là nhu yếu phẩm, rất thiết thực", bà Hồng xúc động.

Những chuyến xe xuyên đêm hướng về miền Trung- Ảnh 6.

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao