Họ chủ yếu là phụ nữ trung niên và đến từ nội thành Hải Phòng. Cũng có người tận Hưng Yên, Quảng Ninh đến chụp.

Hàng trăm người đến chụp ảnh với cúc họa mi dịp cuối tuần
ẢNH: KỲ VĂN
Hiệu, tài xế một xe 16 chỗ biển 34 (Hải Dương cũ) cho biết hôm nay là chuyến thứ 7 anh chở các chị ở TT.Kinh Môn (Hải Dương cũ) xuống đây chụp ảnh.
Tất cả đang ra sức tạo dáng trước ống kính, có người gọi cho bạn: "Xuống Tràng Cát đi, chúng tớ đang đại hội cúc họa mi".

Thợ ảnh không phải trả tiền vào vườn
ẢNH: KỲ VĂN
Ông Nguyễn Thế Bưu, chủ vườn kiêm người trông xe miễn phí, cho biết đây là một trong số vài vườn cúc họa mi cho khách vào chụp ảnh ở khu vực Tràng Cát.
Vườn rộng khoảng 2.000 m2, mùa này được ông Bưu và em họ là Dương Văn Dũng đầu tư khoảng 60 triệu đồng. Các ông sẽ có thu nhập khoảng 200 triệu đồng nếu thiên thời địa lợi.

Khách chủ yếu tự chụp cho nhau bằng điện thoại
ẢNH: KỲ VĂN
Cúc họa mi trồng để chụp ảnh hay bán thương phẩm "lợi hại" cũng xêm xêm như nhau. Hoa thương phẩm lệ thuộc vào giá thị trường, còn hoa chụp ảnh gặp mưa cũng hỏng hết.

Một bó cúc họa mi được tung lên trời, không khí trong vườn đúng là một ngày hội
ẢNH: KỲ VĂN
"Trông xe, trông hoa tốn rất nhiều công nên lời lãi cũng không bao nhiêu. Cái lãi lớn nhất chỉ là không phải đi chợ bán hoa", ông Bưu nói.

Vào vườn với phí 50.000 đồng/người, các chị thoải mái tạo dáng
ẢNH: KỲ VĂN

Chị Nguyễn Thị Hiền, ở nội thành Hải Phòng nhưng mới đến vườn cúc lần đầu, đang cố nở nụ cười sao cho khả ái trước ống kính điện thoại
ẢNH: KỲ VĂN

Ông Hwang, một chuyên gia da giày người Đài Loan, sau khi xem TikTok đã yêu cầu nhân viên dẫn đến xem phong trào chụp ảnh với cúc họa mi
ẢNH: KỲ VĂN

Cô bé Hà My (5 tuổi) được mẹ dẫn đến chụp cùng cúc họa mi
ẢNH: KỲ VĂN

Các chị hân hoan xem lại các "tác phẩm nghệ thuật"
ẢNH: KỲ VĂN

Rời vườn với những bó cúc họa mi trên tay
ẢNH: KỲ VĂN