Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 27.11, các đoàn xe cứu trợ từ nhiều nơi như Khánh Hòa, An Giang, Huế, Quảng Ngãi… vẫn tiếp tục chở những chuyến hàng đầy nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở đến với bà con ở vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Những ngày này, trên những cung đường ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ), không khó để bắt gặp những đoàn xe chở hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc tiến thẳng đến vùng lũ, nơi bà con chịu nhiều thiệt hại nặng nề
ẢNH: CAO AN BIÊN

Các đoàn cứu trợ đi sâu vào từng xóm nhỏ, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn sau trận lũ lịch sử
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại điểm trường thôn Phú Hữu, Trường tiểu học Hòa Thịnh sáng nay 27.11, những chiếc ô tô chở hàng cứu trợ "cập bến". Nhiều bà con ở xã Hòa Thịnh cùng nhau nhận những quần áo được bà con khắp nơi ủng hộ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Thời điểm này, trong những ngày đầu tái thiết sau lũ, với bà con ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ), những quần áo được nhà hảo tâm từ khắp nơi quyên góp có ý nghĩa rất lớn
ẢNH: HUY ĐẠT



Nhiều người chọn được những bộ đồ ưng ý cho bản thân và gia đình, mừng rỡ mang về nhà
ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Hiệp ở Đội 1, thôn Phú Hữu cho biết nhận những bộ quần áo, bà cảm thấy rất xúc động và biết ơn tình cảm mà mọi người khắp nơi dành cho bà cũng như bà con vùng lũ lúc này. Với bà, bất kỳ sự giúp đỡ nào lúc này đều rất quý giá
ẢNH: CAO AN BIÊN

Hình ảnh bà con ở xã Hòa Thịnh vây quanh xe cứu trợ khiến nhiều người xúc động
ẢNH: HUY ĐẠT

Các đoàn xe cứu trợ ở xã Tây Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sáng nay
ẢNH: HUY ĐẠT

Những phần nhu yếu phẩm thiết yếu được mang đến tặng bà con
ẢNH: HUY ĐẠT


Những chuyến xe nghĩa tình khắp mọi miền đất nước đổ về Phú Yên cũ những ngày này, nối dài truyền thống tương thân tương ái của người Việt qua bao đời nay
ẢNH: CAO AN BIÊN
Mưa lũ ở Đắk Lắk khiến 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng